Lời bài hát Vòng Tay Mùa Đông - IF6XOI70
Bài hát: Vòng Tay Mùa Đông
Ca sĩ: Lê Minh Trung, Hà Linh
Anh vẫn nhớ
Những chiếc hôn của em
Nhớ ánh mắt và nụ cười năm ấy
Tiếc rằng chỉ còn nỗi nhớ em ở lại
Đi theo anh giữa
Những đêm mùa đông!
Em đang mơ một giấc mơ có
Những ấm áp ngày xưa
Nhưng khi em chạy đến
Bên thì anh đã không còn!
Anh không quên được nỗi đau
Tự giận mình không giữ lấy
Để rồi hạnh phúc kia
Mãi xa tầm tay!
Nước mắt vẫn cứ lăn dài
Cứ thổn thức bóng hình ai!
Cứ tìm hoài giấc mơ
Mà không thấy anh!
Đoạn đường về cứ vắng tênh
Chỉ còn lại những ký ức
Của những ngày đã
Qua và xa xôi mãi…
Nước mắt ấy cứ lăn dài
Bỗng thấy nhớ quá bờ vai!
Bỗng cần một cánh tay
Vòng ôm lấy em!
Chỉ một điều có thể đem
Lại niềm vui cho anh thôi
Là khi trông thấy em trở về
Anh vẫn nhớ
Những chiếc hôn của em
Nhớ ánh mắt và nụ cười năm ấy
Tiếc rằng chỉ còn nỗi nhớ em ở lại
Đi theo anh giữa
Những đêm mùa đông!
Em đang mơ một giấc mơ có
Những ấm áp ngày xưa
Nhưng khi em chạy đến
Bên thì anh đã không còn!
Anh không quên được nỗi đau
Tự giận mình không giữ lấy
Để rồi hạnh phúc kia
Mãi xa tầm tay!
Nước mắt vẫn cứ lăn dài
Cứ thổn thức bóng hình ai!
Cứ tìm hoài giấc mơ
Mà không thấy anh!
Đoạn đường về cứ vắng tênh
Chỉ còn lại những ký ức
Của những ngày đã
Qua và xa xôi mãi…
Nước mắt ấy cứ lăn dài
Bỗng thấy nhớ quá bờ vai!
Bỗng cần một cánh tay
Vòng ôm lấy em!
Chỉ một điều có thể đem
Lại niềm vui cho anh thôi
Là khi trông thấy em trở về
Chỉ một điều có thể đem
Lại niềm vui cho anh thôi
Là khi trông thấy em trở về

Bài hát: Vòng Tay Mùa Đông
Ca sĩ: Lê Minh Trung, Hà Linh
Anh vẫn nhớ
Những chiếc hôn của em
Nhớ ánh mắt và nụ cười năm ấy
Tiếc rằng chỉ còn nỗi nhớ em ở lại
Đi theo anh giữa
Những đêm mùa đông!
Em đang mơ một giấc mơ có
Những ấm áp ngày xưa
Nhưng khi em chạy đến
Bên thì anh đã không còn!
Anh không quên được nỗi đau
Tự giận mình không giữ lấy
Để rồi hạnh phúc kia
Mãi xa tầm tay!
Nước mắt vẫn cứ lăn dài
Cứ thổn thức bóng hình ai!
Cứ tìm hoài giấc mơ
Mà không thấy anh!
Đoạn đường về cứ vắng tênh
Chỉ còn lại những ký ức
Của những ngày đã
Qua và xa xôi mãi…
Nước mắt ấy cứ lăn dài
Bỗng thấy nhớ quá bờ vai!
Bỗng cần một cánh tay
Vòng ôm lấy em!
Chỉ một điều có thể đem
Lại niềm vui cho anh thôi
Là khi trông thấy em trở về
Anh vẫn nhớ
Những chiếc hôn của em
Nhớ ánh mắt và nụ cười năm ấy
Tiếc rằng chỉ còn nỗi nhớ em ở lại
Đi theo anh giữa
Những đêm mùa đông!
Em đang mơ một giấc mơ có
Những ấm áp ngày xưa
Nhưng khi em chạy đến
Bên thì anh đã không còn!
Anh không quên được nỗi đau
Tự giận mình không giữ lấy
Để rồi hạnh phúc kia
Mãi xa tầm tay!
Nước mắt vẫn cứ lăn dài
Cứ thổn thức bóng hình ai!
Cứ tìm hoài giấc mơ
Mà không thấy anh!
Đoạn đường về cứ vắng tênh
Chỉ còn lại những ký ức
Của những ngày đã
Qua và xa xôi mãi…
Nước mắt ấy cứ lăn dài
Bỗng thấy nhớ quá bờ vai!
Bỗng cần một cánh tay
Vòng ôm lấy em!
Chỉ một điều có thể đem
Lại niềm vui cho anh thôi
Là khi trông thấy em trở về
Chỉ một điều có thể đem
Lại niềm vui cho anh thôi
Là khi trông thấy em trở về
Relate Threads