Lời bài hát Về Với Miền Cỏ Hát - IFIKFFI8
Bài hát: Về Với Miền Cỏ Hát
Ca sĩ: Quỳnh Hợp
Về với miền cỏ hát
“Lạc vào vùng áo xanh”
Thuở với rừng với bạn
Thắm thiết những câu thơ
Về với miền cỏ hát
Say một trời ước mơ
Của người đi mở đất
Giữa vầng trăng đêm rừng
Một miền xanh cỏ hát
Nồng nàn những đêm thâu
Thả hồn vào ký ức
Lời lời vang thiết tha
Một miền xanh cỏ hát
Nhạc thả vào đêm sâu
“Một thời xưa hào sảng
Bắc nhịp níu đôi bờ”
Về với miền cỏ hát
“Lạc vào vùng áo xanh”
Thuở với rừng với bạn
Thắm thiết những câu thơ
Về với miền cỏ hát
Say một trời ước mơ
Của người đi mở đất
Giữa vầng trăng đêm rừng
Một miền xanh cỏ hát
Nồng nàn những đêm thâu
Thả hồn vào ký ức
Lời lời vang thiết tha
Một miền xanh cỏ hát
Nhạc thả vào đêm sâu
“Một thời xưa hào sảng
Bắc nhịp níu đôi bờ”
Về với miền cỏ hát
“Lạc vào vùng áo xanh”
Thuở với rừng với bạn
Thắm thiết những câu thơ
Về với miền cỏ hát
Say một trời ước mơ
Của người đi mở đất
Giữa vầng trăng đêm rừng
Một miền xanh cỏ hát
Nồng nàn những đêm thâu
Thả hồn vào ký ức
Lời lời vang thiết tha
Một miền xanh cỏ hát
Nhạc thả vào đêm sâu
“Một thời xưa hào sảng
Bắc nhịp níu đôi bờ”
Một miền xanh cỏ hát
Nồng nàn những đêm thâu
Thả hồn vào ký ức
Lời lời vang thiết tha
Một miền xanh cỏ hát
Nhạc thả vào đêm sâu
“Một thời xưa hào sảng
Bắc nhịp níu đôi bờ”
Mai xa miền Cỏ Hát
“Tháng ba về...” xôn xao
Thả hồn trôi theo gió
Khúc hát xưa thầm thì
Bâng khuâng miền Cỏ hát
Gió về hong sương đêm
Còn ai trong nỗi nhớ
Vương lại chút hương thầm
Mai xa miền Cỏ Hát
“Tháng ba về...” xôn xao
Thả hồn trôi theo gió
Khúc hát xưa thầm thì
Bâng khuâng miền Cỏ hát
Gió về hong sương đêm
Còn ai trong nỗi nhớ
Vương lại chút hương thầm
Còn ai trong nỗi nhớ
Vương lại chút hương thầm

Bài hát: Về Với Miền Cỏ Hát
Ca sĩ: Quỳnh Hợp
Về với miền cỏ hát
“Lạc vào vùng áo xanh”
Thuở với rừng với bạn
Thắm thiết những câu thơ
Về với miền cỏ hát
Say một trời ước mơ
Của người đi mở đất
Giữa vầng trăng đêm rừng
Một miền xanh cỏ hát
Nồng nàn những đêm thâu
Thả hồn vào ký ức
Lời lời vang thiết tha
Một miền xanh cỏ hát
Nhạc thả vào đêm sâu
“Một thời xưa hào sảng
Bắc nhịp níu đôi bờ”
Về với miền cỏ hát
“Lạc vào vùng áo xanh”
Thuở với rừng với bạn
Thắm thiết những câu thơ
Về với miền cỏ hát
Say một trời ước mơ
Của người đi mở đất
Giữa vầng trăng đêm rừng
Một miền xanh cỏ hát
Nồng nàn những đêm thâu
Thả hồn vào ký ức
Lời lời vang thiết tha
Một miền xanh cỏ hát
Nhạc thả vào đêm sâu
“Một thời xưa hào sảng
Bắc nhịp níu đôi bờ”
Về với miền cỏ hát
“Lạc vào vùng áo xanh”
Thuở với rừng với bạn
Thắm thiết những câu thơ
Về với miền cỏ hát
Say một trời ước mơ
Của người đi mở đất
Giữa vầng trăng đêm rừng
Một miền xanh cỏ hát
Nồng nàn những đêm thâu
Thả hồn vào ký ức
Lời lời vang thiết tha
Một miền xanh cỏ hát
Nhạc thả vào đêm sâu
“Một thời xưa hào sảng
Bắc nhịp níu đôi bờ”
Một miền xanh cỏ hát
Nồng nàn những đêm thâu
Thả hồn vào ký ức
Lời lời vang thiết tha
Một miền xanh cỏ hát
Nhạc thả vào đêm sâu
“Một thời xưa hào sảng
Bắc nhịp níu đôi bờ”
Mai xa miền Cỏ Hát
“Tháng ba về...” xôn xao
Thả hồn trôi theo gió
Khúc hát xưa thầm thì
Bâng khuâng miền Cỏ hát
Gió về hong sương đêm
Còn ai trong nỗi nhớ
Vương lại chút hương thầm
Mai xa miền Cỏ Hát
“Tháng ba về...” xôn xao
Thả hồn trôi theo gió
Khúc hát xưa thầm thì
Bâng khuâng miền Cỏ hát
Gió về hong sương đêm
Còn ai trong nỗi nhớ
Vương lại chút hương thầm
Còn ai trong nỗi nhớ
Vương lại chút hương thầm
Relate Threads