Lời bài hát Về Nhà Thôi - IF6X6RKN
Bài hát: Về Nhà Thôi
Ca sĩ: Hải Nam
Cứ qua bao ngày lạnh lùng
Mình tôi nơi đây với tôi
Với xa hoa bon chen của cuộc đời
Nhớ không những kỷ niệm
Ngọt ngào ngày xưa khi ta bé thơ
Ngày ngày đón ánh nắng ấm áp
Không hề âu lo
Kìa đàn chim bay
Về phía cuối chân trời xa
Cho tôi hy vọng
Kìa làn mây bay
Cho tôi gửi nỗi nhớ nơi quê nhà
Vẫn còn đường đó
Vẫn đây hàng tre
Tiếng ve trưa hè lời mẹ ru tôi
Tiếng cha còn mãi cho tôi khao khát
Bao nhiêu ước mơ cho tôi bước đi
Bao năm tháng qua
Không bao giờ quên
Về nhà thôi! Về nhà thôi
Có khi tôi lại ngồi một mình
Và lang thang trên phố khuya
Phố đông vui sao tim tôi vẫn buồn
Ước mơ được trở lại
Ngày còn thơ ngay nơi chốn xưa
Thả diều với đá bóng
Đến lúc hoàng hôn buông
Kìa đàn chim bay
Về phía cuối chân trời xa
Cho tôi hy vọng
Kìa làn mây bay
Cho tôi gửi nỗi nhớ nơi quê nhà
Vẫn còn đường đó
Vẫn đây hàng tre
Tiếng ve trưa hè lời mẹ ru tôi
Tiếng cha còn mãi cho tôi khao khát
Bao nhiêu ước mơ cho tôi bước đi
Bao năm tháng qua
Không bao giờ quên
Về nhà thôi! Về nhà thôi
Có lúc sóng gió vây quanh
Mệt nhoài trên con đường dài
Vẫn bước tới dẫu lắm chông gai
Vì trong tim tôi là quê hương
Vẫn còn đường đó
Vẫn đây hàng tre
Tiếng ve trưa hè lời mẹ ru tôi
Tiếng cha còn mãi cho tôi khao khát
Bao nhiêu ước mơ cho tôi bước đi
Bao năm tháng qua
Không bao giờ quên
Về nhà thôi! Về nhà thôi

Bài hát: Về Nhà Thôi
Ca sĩ: Hải Nam
Cứ qua bao ngày lạnh lùng
Mình tôi nơi đây với tôi
Với xa hoa bon chen của cuộc đời
Nhớ không những kỷ niệm
Ngọt ngào ngày xưa khi ta bé thơ
Ngày ngày đón ánh nắng ấm áp
Không hề âu lo
Kìa đàn chim bay
Về phía cuối chân trời xa
Cho tôi hy vọng
Kìa làn mây bay
Cho tôi gửi nỗi nhớ nơi quê nhà
Vẫn còn đường đó
Vẫn đây hàng tre
Tiếng ve trưa hè lời mẹ ru tôi
Tiếng cha còn mãi cho tôi khao khát
Bao nhiêu ước mơ cho tôi bước đi
Bao năm tháng qua
Không bao giờ quên
Về nhà thôi! Về nhà thôi
Có khi tôi lại ngồi một mình
Và lang thang trên phố khuya
Phố đông vui sao tim tôi vẫn buồn
Ước mơ được trở lại
Ngày còn thơ ngay nơi chốn xưa
Thả diều với đá bóng
Đến lúc hoàng hôn buông
Kìa đàn chim bay
Về phía cuối chân trời xa
Cho tôi hy vọng
Kìa làn mây bay
Cho tôi gửi nỗi nhớ nơi quê nhà
Vẫn còn đường đó
Vẫn đây hàng tre
Tiếng ve trưa hè lời mẹ ru tôi
Tiếng cha còn mãi cho tôi khao khát
Bao nhiêu ước mơ cho tôi bước đi
Bao năm tháng qua
Không bao giờ quên
Về nhà thôi! Về nhà thôi
Có lúc sóng gió vây quanh
Mệt nhoài trên con đường dài
Vẫn bước tới dẫu lắm chông gai
Vì trong tim tôi là quê hương
Vẫn còn đường đó
Vẫn đây hàng tre
Tiếng ve trưa hè lời mẹ ru tôi
Tiếng cha còn mãi cho tôi khao khát
Bao nhiêu ước mơ cho tôi bước đi
Bao năm tháng qua
Không bao giờ quên
Về nhà thôi! Về nhà thôi
Relate Threads