Lời bài hát Về Bên Sông Cầu - IF607FNI
Bài hát: Về Bên Sông Cầu
Ca sĩ: Minh Huyền
Ta về bên sông Cầu thăm vùng quê quan họ
Lững lờ dòng sông sâu
Còn ngân câu hát cũ
Ai đi xa ai chờ cho dòng nước lơ thơ
Đâu bờ thưa bến nhớ
Bâng khuâng con thuyền xưa
Nhìn dòng nước sông Cầu
Thêm nhớ người ra đi
Nón quai thao vẫn đợi hội lim dẫu tới rồi
Ai trẩy cứ mặc ai
Ta vẫn cứ đợi nhau về mở hội lòng ta
Trải bao cay đắng ngọt bùi mở hội càng vui
Trải bao cay đắng ngọt bùi mở hội càng vui
Mở hội càng vui
Ta về bên sông Cầu thăm vùng quê quan họ
Lững lờ dòng sông sâu
Còn ngân câu hát cũ
Ai đi xa ai chờ cho dòng nước lơ thơ
Đâu bờ thưa bến nhớ
Bâng khuâng con thuyền xưa
Nhìn dòng nước sông Cầu
Thêm nhớ người ra đi
Nón quai thao vẫn đợi hội lim dẫu tới rồi
Ai trẩy cứ mặc ai
Ta vẫn cứ đợi nhau về mở hội lòng ta
Trải bao cay đắng ngọt bùi mở hội càng vui
Trải bao cay đắng ngọt bùi mở hội càng vui
Mở hội càng vui
Về mở hội lòng ta
Trải bao cay đắng ngọt bùi mở hội càng vui
Trải bao cay đắng ngọt bùi mở hội càng vui
Mở hội càng vui, mở hội càng vui!

Bài hát: Về Bên Sông Cầu
Ca sĩ: Minh Huyền
Ta về bên sông Cầu thăm vùng quê quan họ
Lững lờ dòng sông sâu
Còn ngân câu hát cũ
Ai đi xa ai chờ cho dòng nước lơ thơ
Đâu bờ thưa bến nhớ
Bâng khuâng con thuyền xưa
Nhìn dòng nước sông Cầu
Thêm nhớ người ra đi
Nón quai thao vẫn đợi hội lim dẫu tới rồi
Ai trẩy cứ mặc ai
Ta vẫn cứ đợi nhau về mở hội lòng ta
Trải bao cay đắng ngọt bùi mở hội càng vui
Trải bao cay đắng ngọt bùi mở hội càng vui
Mở hội càng vui
Ta về bên sông Cầu thăm vùng quê quan họ
Lững lờ dòng sông sâu
Còn ngân câu hát cũ
Ai đi xa ai chờ cho dòng nước lơ thơ
Đâu bờ thưa bến nhớ
Bâng khuâng con thuyền xưa
Nhìn dòng nước sông Cầu
Thêm nhớ người ra đi
Nón quai thao vẫn đợi hội lim dẫu tới rồi
Ai trẩy cứ mặc ai
Ta vẫn cứ đợi nhau về mở hội lòng ta
Trải bao cay đắng ngọt bùi mở hội càng vui
Trải bao cay đắng ngọt bùi mở hội càng vui
Mở hội càng vui
Về mở hội lòng ta
Trải bao cay đắng ngọt bùi mở hội càng vui
Trải bao cay đắng ngọt bùi mở hội càng vui
Mở hội càng vui, mở hội càng vui!
Relate Threads