Lời bài hát Tình Yêu Thuở Ấy - IFIKFFDN
Bài hát: Tình Yêu Thuở Ấy
Ca sĩ: Y Jang Tuyn
Biết nói gì khi đã xa em
Cánh rừng cũ chiều nay tím sẫm
Ta một mình lang thang tìm bóng
Sắc xuân xưa, năm tháng ấy đâu rồi?
Ta ngỡ đời mình một nhánh sông trôi
Sẽ gặp biển bao la gìn giữ
Em mỏng manh chìm trong sương muối
Cũng như ta trong cõi ngày thường
Ly rượu nào
Ta uống với ta đây
Huynh và đệ, và em, và trăng muộn
Những viên bi lăn trên bàn vọng tưởng
Sao chẳng mòn nghĩa khí lúc ra đi!
Em làm chi
Chỗ con Dốc chia tay?
Cho dấu chân ai
Hằn gót giày xuôi ngược
Giả định như ta hẹn nhau từ trước
Con dốc kia đâu hóa ngã ba đường!
Biết nói gì khi đã xa em
Cánh rừng cũ chiều nay tím sẫm
Ta một mình lang thang tìm bóng
Sắc xuân xưa, năm tháng ấy đâu rồi?
Ta ngỡ đời mình một nhánh sông trôi
Sẽ gặp biển bao la gìn giữ
Em mỏng manh chìm trong sương muối
Cũng như ta trong cõi ngày thường
Ly rượu nào
Ta uống với ta đây
Huynh và đệ, và em, và trăng muộn
Những viên bi lăn trên bàn vọng tưởng
Sao chẳng mòn nghĩa khí lúc ra đi!
Em làm chi
Chỗ con Dốc chia tay?
Cho dấu chân ai
Hằn gót giày xuôi ngược
Giả định như ta hẹn nhau từ trước
Con dốc kia đâu hóa ngã ba đường!
Ta dặn lòng ta chớ vội mềm
Cùng chung sống dưới mái nhà trần thế
Trăm chuyến đi xa vẫn về xứ sở
Của tình yêu cái thuở ban đầu
Ta dặn lòng ta chớ vội mềm
Cùng chung sống dưới mái nhà trần thế
Trăm chuyến đi xa vẫn về xứ sở
Của tình yêu cái thuở ban đầu

Bài hát: Tình Yêu Thuở Ấy
Ca sĩ: Y Jang Tuyn
Biết nói gì khi đã xa em
Cánh rừng cũ chiều nay tím sẫm
Ta một mình lang thang tìm bóng
Sắc xuân xưa, năm tháng ấy đâu rồi?
Ta ngỡ đời mình một nhánh sông trôi
Sẽ gặp biển bao la gìn giữ
Em mỏng manh chìm trong sương muối
Cũng như ta trong cõi ngày thường
Ly rượu nào
Ta uống với ta đây
Huynh và đệ, và em, và trăng muộn
Những viên bi lăn trên bàn vọng tưởng
Sao chẳng mòn nghĩa khí lúc ra đi!
Em làm chi
Chỗ con Dốc chia tay?
Cho dấu chân ai
Hằn gót giày xuôi ngược
Giả định như ta hẹn nhau từ trước
Con dốc kia đâu hóa ngã ba đường!
Biết nói gì khi đã xa em
Cánh rừng cũ chiều nay tím sẫm
Ta một mình lang thang tìm bóng
Sắc xuân xưa, năm tháng ấy đâu rồi?
Ta ngỡ đời mình một nhánh sông trôi
Sẽ gặp biển bao la gìn giữ
Em mỏng manh chìm trong sương muối
Cũng như ta trong cõi ngày thường
Ly rượu nào
Ta uống với ta đây
Huynh và đệ, và em, và trăng muộn
Những viên bi lăn trên bàn vọng tưởng
Sao chẳng mòn nghĩa khí lúc ra đi!
Em làm chi
Chỗ con Dốc chia tay?
Cho dấu chân ai
Hằn gót giày xuôi ngược
Giả định như ta hẹn nhau từ trước
Con dốc kia đâu hóa ngã ba đường!
Ta dặn lòng ta chớ vội mềm
Cùng chung sống dưới mái nhà trần thế
Trăm chuyến đi xa vẫn về xứ sở
Của tình yêu cái thuở ban đầu
Ta dặn lòng ta chớ vội mềm
Cùng chung sống dưới mái nhà trần thế
Trăm chuyến đi xa vẫn về xứ sở
Của tình yêu cái thuở ban đầu
Relate Threads