Lời bài hát Tâm Sự Người Xa Xứ - IX8J68NM
Phận đời xa quê
Nơi đô thành hoa lệ
Một mình long đong
Vất vả để mưu sinh
Nhiều lần sa cơ
Nước mắt rơi nhạt nhòa
Nhớ cha nhớ mẹ
Nhớ bạn bè phương xa
Buổi chiều tan ca
Cô đơn cùng gác trọ
Nhìn người đi qua
Bỗng nhớ về quê xa
Đời mình bôn ba
Đã lâu không về nhà
Chén cơm ly trà
Ai dâng mẹ dâng cha
Phận đời xa quê
Thèm lắm bữa cơm gia đình
Bên khói lam chiều
Quây quần cùng mẹ cùng cha
Thèm những đêm thâu
Ngồi với anh em một nhà
Trút hết tâm sự
Những ngày ngược xuôi xứ xa
Một ngày không xa
Con sẽ về thăm nhà
Thăm mẹ thăm cha
Thăm nơi mình sinh ra
Thị thành xa hoa
Nhưng đâu bằng ở nhà
Có cha có mẹ
Từng ngày ngóng con về
Buổi chiều tan ca
Cô đơn cùng gác trọ
Nhìn người đi qua
Bỗng nhớ về quê xa
Đời mình bôn ba
Đã lâu không về nhà
Chén cơm ly trà
Ai dâng mẹ dâng cha
Phận đời xa quê
Thèm lắm bữa cơm gia đình
Bên khói lam chiều
Quây quần cùng mẹ cùng cha
Thèm những đêm thâu
Ngồi với anh em một nhà
Trút hết tâm sự
Những ngày ngược xuôi xứ xa
Một ngày không xa
Con sẽ về thăm nhà
Thăm mẹ thăm cha
Thăm nơi mình sinh ra
Thị thành xa hoa
Nhưng đâu bằng ở nhà
Có cha có mẹ
Từng ngày ngóng con về
Thị thành xa hoa
Nhưng đâu bằng ở nhà
Có cha có mẹ
Từng ngày ngóng con về

Phận đời xa quê
Nơi đô thành hoa lệ
Một mình long đong
Vất vả để mưu sinh
Nhiều lần sa cơ
Nước mắt rơi nhạt nhòa
Nhớ cha nhớ mẹ
Nhớ bạn bè phương xa
Buổi chiều tan ca
Cô đơn cùng gác trọ
Nhìn người đi qua
Bỗng nhớ về quê xa
Đời mình bôn ba
Đã lâu không về nhà
Chén cơm ly trà
Ai dâng mẹ dâng cha
Phận đời xa quê
Thèm lắm bữa cơm gia đình
Bên khói lam chiều
Quây quần cùng mẹ cùng cha
Thèm những đêm thâu
Ngồi với anh em một nhà
Trút hết tâm sự
Những ngày ngược xuôi xứ xa
Một ngày không xa
Con sẽ về thăm nhà
Thăm mẹ thăm cha
Thăm nơi mình sinh ra
Thị thành xa hoa
Nhưng đâu bằng ở nhà
Có cha có mẹ
Từng ngày ngóng con về
Buổi chiều tan ca
Cô đơn cùng gác trọ
Nhìn người đi qua
Bỗng nhớ về quê xa
Đời mình bôn ba
Đã lâu không về nhà
Chén cơm ly trà
Ai dâng mẹ dâng cha
Phận đời xa quê
Thèm lắm bữa cơm gia đình
Bên khói lam chiều
Quây quần cùng mẹ cùng cha
Thèm những đêm thâu
Ngồi với anh em một nhà
Trút hết tâm sự
Những ngày ngược xuôi xứ xa
Một ngày không xa
Con sẽ về thăm nhà
Thăm mẹ thăm cha
Thăm nơi mình sinh ra
Thị thành xa hoa
Nhưng đâu bằng ở nhà
Có cha có mẹ
Từng ngày ngóng con về
Thị thành xa hoa
Nhưng đâu bằng ở nhà
Có cha có mẹ
Từng ngày ngóng con về
Relate Threads