Lời bài hát Quên Đi Mùa Đông - IF60OK6X
Ngỡ Đã Quên Em -Bằng Kiều
Bài hát: Quên Đi Mùa Đông
Ca sĩ: Lam Trường
Ngày tháng trôi mãi
Cuộc tình thoáng sương khói
Ngồi lại ta với ta
Từng giờ trong thiết tha
Giờ yêu thương vây quanh
Lạnh giá
Ðôi khi mộng mơ
Dìu em trên phố xanh
Hàng me
Tung tăng muôn lá
Như loài chim
Thời thơ ấu xôn xao
Bướm hoa
Cứ ngỡ quên rồi
Chiều nào anh với em
Ðời rộng bao la
Trôi xuôi tình xa xăm
Lẻ loi
Cô đơn mình anh
Chiều nay ai sớt chia
Buồn vui
Em ra đi lá khô vàng rơi
Ðể thương nhớ nuôi
Hư ảo thôi
Lá úa rơi đầy
Một dòng sông héo hon
Tưởng rằng quên em
Nhưng sao lòng anh vẫn mãi
Vấn vương.
Ngày tháng trôi mãi
Cuộc tình thoáng sương khói
Ngồi lại ta với ta
Từng giờ trong thiết tha
Giờ yêu thương vây quanh
Lạnh giá
Ðôi khi mộng mơ
Dìu em trên phố xanh
Hàng me
Tung tăng muôn lá
Như loài chim
Thời thơ ấu xôn xao
Bướm hoa
Cứ ngỡ quên rồi
Chiều nào anh với em
Ðời rộng bao la
Trôi xuôi tình xa xăm
Lẻ loi
Cô đơn mình anh
Chiều nay ai sớt chia
Buồn vui
Em ra đi lá khô vàng rơi
Ðể thương nhớ nuôi
Hư ảo thôi
Lá úa rơi đầy
Một dòng sông héo hon
Tưởng rằng quên em
Nhưng sao lòng anh mãi
Vấn vương.

Ngỡ Đã Quên Em -Bằng Kiều
Bài hát: Quên Đi Mùa Đông
Ca sĩ: Lam Trường
Ngày tháng trôi mãi
Cuộc tình thoáng sương khói
Ngồi lại ta với ta
Từng giờ trong thiết tha
Giờ yêu thương vây quanh
Lạnh giá
Ðôi khi mộng mơ
Dìu em trên phố xanh
Hàng me
Tung tăng muôn lá
Như loài chim
Thời thơ ấu xôn xao
Bướm hoa
Cứ ngỡ quên rồi
Chiều nào anh với em
Ðời rộng bao la
Trôi xuôi tình xa xăm
Lẻ loi
Cô đơn mình anh
Chiều nay ai sớt chia
Buồn vui
Em ra đi lá khô vàng rơi
Ðể thương nhớ nuôi
Hư ảo thôi
Lá úa rơi đầy
Một dòng sông héo hon
Tưởng rằng quên em
Nhưng sao lòng anh vẫn mãi
Vấn vương.
Ngày tháng trôi mãi
Cuộc tình thoáng sương khói
Ngồi lại ta với ta
Từng giờ trong thiết tha
Giờ yêu thương vây quanh
Lạnh giá
Ðôi khi mộng mơ
Dìu em trên phố xanh
Hàng me
Tung tăng muôn lá
Như loài chim
Thời thơ ấu xôn xao
Bướm hoa
Cứ ngỡ quên rồi
Chiều nào anh với em
Ðời rộng bao la
Trôi xuôi tình xa xăm
Lẻ loi
Cô đơn mình anh
Chiều nay ai sớt chia
Buồn vui
Em ra đi lá khô vàng rơi
Ðể thương nhớ nuôi
Hư ảo thôi
Lá úa rơi đầy
Một dòng sông héo hon
Tưởng rằng quên em
Nhưng sao lòng anh mãi
Vấn vương.
Relate Threads