Lời bài hát Phận Nghèo Tình Mồ Côi - IF680LN8
Bài hát: Phận Nghèo Tình Mồ Côi
Ca sĩ: Steven Chí Dũng
Tôi cùng em ở chung xóm quê
Đi chung lối về
Gặp nhau không dám chào
Nhìn nhau không dám cười
Ngập ngừng đưa
Chân bước mặc ngõ xa xôi
Nhưng con tim rộn rã đập liên hồi
Một tình yêu chớm nở trong tôi
Đêm miền quê có trăng sáng soi
Tim lên tiếng gọi
Hẹn nhau trên lối nhỏ
Tìm nhau trong hơi thở
Lời tình yêu tha thiết ta
đã trao nhau
Bên em tôi chợt biết tình yêu đầu
Tình yêu như có phép nhiệm màu
Ai đâu ngờ cuộc tình
Như giấc chiêm bao
Em chê tôi thân nghèo em âm
Thầm rời xa bến yêu
Tưởng giếng sâu
Tôi nối sợi dây dài
Ai ngờ đâu giếng cạn
Tôi tiếc hoài sợi dây
Tôi và em đến nay cách xa
Như hai kẻ lạ
Gửi cho tôi tinh mộng
Buộc chôn chặt trong lòng
Tình người luôn thay đổi
Như gió trên sông
Em xa tôi vi bởi đời tôi nghèo
Tình yêu ơi xin vẫy tay chào
Tôi cùng em ở chung xóm quê
Đi chung lối về
Gặp nhau không dám chào
Nhìn nhau không dám cười
Ngập ngừng đưa
Chân bước mặc ngõ xa xôi
Nhưng con tim rộn rã đập liên hồi
Một tình yêu chớm nở trong tôi
Đêm miền quê có trăng sáng soi
Tim lên tiếng gọi
Hẹn nhau trên lối nhỏ
Tìm nhau trong hơi thở
Lời tình yêu tha thiết ta
đã trao nhau
Bên em tôi chợt biết tình yêu đầu
Tình yêu như có phép nhiệm màu
Ai đâu ngờ cuộc tình
Như giấc chiêm bao
Em chê tôi thân nghèo em âm
Thầm rời xa bến yêu
Tưởng giếng sâu
Tôi nối sợi dây dài
Ai ngờ đâu giếng cạn
Tôi tiếc hoài sợi dây
Tôi và em đến nay cách xa
Như hai kẻ lạ
Gửi cho tôi tinh mộng
Buộc chôn chặt trong lòng
Tình người luôn thay đổi
Như gió trên sông
Em xa tôi vi bởi đời tôi nghèo
Tình yêu ơi xin vẫy tay chào
Tình người luôn thay đổi
Như gió trên sông
Em xa tôi vi bởi đời tôi nghèo
Tình yêu ơi xin vẫy tay chào

Bài hát: Phận Nghèo Tình Mồ Côi
Ca sĩ: Steven Chí Dũng
Tôi cùng em ở chung xóm quê
Đi chung lối về
Gặp nhau không dám chào
Nhìn nhau không dám cười
Ngập ngừng đưa
Chân bước mặc ngõ xa xôi
Nhưng con tim rộn rã đập liên hồi
Một tình yêu chớm nở trong tôi
Đêm miền quê có trăng sáng soi
Tim lên tiếng gọi
Hẹn nhau trên lối nhỏ
Tìm nhau trong hơi thở
Lời tình yêu tha thiết ta
đã trao nhau
Bên em tôi chợt biết tình yêu đầu
Tình yêu như có phép nhiệm màu
Ai đâu ngờ cuộc tình
Như giấc chiêm bao
Em chê tôi thân nghèo em âm
Thầm rời xa bến yêu
Tưởng giếng sâu
Tôi nối sợi dây dài
Ai ngờ đâu giếng cạn
Tôi tiếc hoài sợi dây
Tôi và em đến nay cách xa
Như hai kẻ lạ
Gửi cho tôi tinh mộng
Buộc chôn chặt trong lòng
Tình người luôn thay đổi
Như gió trên sông
Em xa tôi vi bởi đời tôi nghèo
Tình yêu ơi xin vẫy tay chào
Tôi cùng em ở chung xóm quê
Đi chung lối về
Gặp nhau không dám chào
Nhìn nhau không dám cười
Ngập ngừng đưa
Chân bước mặc ngõ xa xôi
Nhưng con tim rộn rã đập liên hồi
Một tình yêu chớm nở trong tôi
Đêm miền quê có trăng sáng soi
Tim lên tiếng gọi
Hẹn nhau trên lối nhỏ
Tìm nhau trong hơi thở
Lời tình yêu tha thiết ta
đã trao nhau
Bên em tôi chợt biết tình yêu đầu
Tình yêu như có phép nhiệm màu
Ai đâu ngờ cuộc tình
Như giấc chiêm bao
Em chê tôi thân nghèo em âm
Thầm rời xa bến yêu
Tưởng giếng sâu
Tôi nối sợi dây dài
Ai ngờ đâu giếng cạn
Tôi tiếc hoài sợi dây
Tôi và em đến nay cách xa
Như hai kẻ lạ
Gửi cho tôi tinh mộng
Buộc chôn chặt trong lòng
Tình người luôn thay đổi
Như gió trên sông
Em xa tôi vi bởi đời tôi nghèo
Tình yêu ơi xin vẫy tay chào
Tình người luôn thay đổi
Như gió trên sông
Em xa tôi vi bởi đời tôi nghèo
Tình yêu ơi xin vẫy tay chào
Relate Threads