Lời bài hát Người Mẹ Quê Nghèo - IFIJLX6F
Bài Hát: Người Mẹ Quê Nghèo
Ca sĩ: Hương Lan
Ngày cha mất đi
Tóc mẹ hãy còn màu xanh
Một mình mẹ nuôi.....
Đàn con tuổi còn
Nhỏ dại.
Từng mùa đông về
Mẹ lạnh lùng
Manh áo rách vai
Suốt cả cuộc đời
Mẹ lo toan
Vất vả vì con.
Đàn con lớn khôn
Mỗi đứa
Đi về một.. nơi...
Bên ánh chiều rơi
Mẹ ngồi buồn hiu
Ngóng đợi.
Mái tóc xanh màu
Nay đã bạc
Bạc trắng như vôi
Mắt mẹ đã mờ
Vì mỏi mòn
Trông chờ đàn con.
Mẹ ơi
Con lo sợ
Một mai
Khi con mất mẹ
Mùa Vu Lan về
Hoa hồng
Thay màu trên áo.
Hoa kia dẫu tàn
Ngày mai
Hoa này sẽ nở
Nếu mẹ mất rồi
Muôn thuở
Biết tìm nơi... đâu.
Thời gian qua mau
Tuổi mẹ
Mỗi ngày càng cao
Con sẽ về quê
Dâng hoa
Kính mừng tuổi mẹ.
Lỡ một mai này
Mẹ ra đi
Đi trong lặng lẽ
Con không được nhìn
Nhìn thấy mẹ
Buồn lắm mẹ... ơi....!
Mẹ ơi
Con lo sợ
Một mai
Khi con mất mẹ
Mùa Vu Lan về
Hoa hồng
Thay màu trên áo.
Hoa kia dẫu tàn
Ngày mai
Hoa này sẽ nở
Nếu mẹ mất rồi
Muôn thuở
Biết tìm nơi đâu.
Thời gian qua mau
Tuổi mẹ
Mỗi ngày càng cao
Con sẽ về quê
Dâng hoa
Kính mừng tuổi mẹ.
Lỡ một mai này
Mẹ ra đi
Đi trong lặng lẽ
Con không được nhìn
Nhìn thấy mẹ
Buồn lắm mẹ... ơi....!
Lỡ một mai này
Mẹ ra đi
Đi trong lặng lẽ
Con không được nhìn
Nhìn thấy mẹ
Buồn lắm mẹ... ơi....!

Bài Hát: Người Mẹ Quê Nghèo
Ca sĩ: Hương Lan
Ngày cha mất đi
Tóc mẹ hãy còn màu xanh
Một mình mẹ nuôi.....
Đàn con tuổi còn
Nhỏ dại.
Từng mùa đông về
Mẹ lạnh lùng
Manh áo rách vai
Suốt cả cuộc đời
Mẹ lo toan
Vất vả vì con.
Đàn con lớn khôn
Mỗi đứa
Đi về một.. nơi...
Bên ánh chiều rơi
Mẹ ngồi buồn hiu
Ngóng đợi.
Mái tóc xanh màu
Nay đã bạc
Bạc trắng như vôi
Mắt mẹ đã mờ
Vì mỏi mòn
Trông chờ đàn con.
Mẹ ơi
Con lo sợ
Một mai
Khi con mất mẹ
Mùa Vu Lan về
Hoa hồng
Thay màu trên áo.
Hoa kia dẫu tàn
Ngày mai
Hoa này sẽ nở
Nếu mẹ mất rồi
Muôn thuở
Biết tìm nơi... đâu.
Thời gian qua mau
Tuổi mẹ
Mỗi ngày càng cao
Con sẽ về quê
Dâng hoa
Kính mừng tuổi mẹ.
Lỡ một mai này
Mẹ ra đi
Đi trong lặng lẽ
Con không được nhìn
Nhìn thấy mẹ
Buồn lắm mẹ... ơi....!
Mẹ ơi
Con lo sợ
Một mai
Khi con mất mẹ
Mùa Vu Lan về
Hoa hồng
Thay màu trên áo.
Hoa kia dẫu tàn
Ngày mai
Hoa này sẽ nở
Nếu mẹ mất rồi
Muôn thuở
Biết tìm nơi đâu.
Thời gian qua mau
Tuổi mẹ
Mỗi ngày càng cao
Con sẽ về quê
Dâng hoa
Kính mừng tuổi mẹ.
Lỡ một mai này
Mẹ ra đi
Đi trong lặng lẽ
Con không được nhìn
Nhìn thấy mẹ
Buồn lắm mẹ... ơi....!
Lỡ một mai này
Mẹ ra đi
Đi trong lặng lẽ
Con không được nhìn
Nhìn thấy mẹ
Buồn lắm mẹ... ơi....!
Relate Threads