Lời bài hát Người Em Đã Yêu - IF6LN7XX
Người Em Đã Yêu
Uyên Nguyên
Chiều nhạt nắng,
bờ cát vắng
Mình em giữa
muôn ngàn mây
Biển vẫn thế,
em vẫn thế
Ngày gặp anh
con sóng bồi hồi ...
giấc mơ xa xôi
Chiều nay gió
cuốn thênh thang
Lặng lẽ cô đơn mình em
Thầm gọi anh
trong tiếng hát buồn
Gửi vào mây trời bay
cùng những yêu thương
riêng dành cho anh
Chuyện tình yêu đi qua,
dần trôi xa,
lãng quên con đường dài
Chẳng còn cùng nhau chung bước,
dắt nhau vượt bao nắng gió
Gửi một người nơi xa,
chuyện hôm qua,
những ký ức chưa phai nhòa
Nhớ về anh,
em ru giấc mơ này
mãi riêng dành
người em đã yêu một thời!
Chiều nhạt nắng,
bờ cát vắng
Mình em giữa
muôn ngàn mây
Biển vẫn thế,
em vẫn thế
Ngày gặp anh
con sóng bồi hồi ...
giấc mơ xa xôi
Chiều nay gió
cuốn thênh thang
Lặng lẽ cô đơn mình em
Thầm gọi anh
trong tiếng hát buồn
Gửi vào mây trời bay
cùng những yêu thương
riêng dành cho anh
Chuyện tình yêu đi qua,
dần trôi xa,
lãng quên con đường dài
Chẳng còn cùng nhau chung bước,
dắt nhau vượt bao nắng gió
Gửi một người nơi xa,
chuyện hôm qua,
những ký ức chưa phai nhòa
Nhớ về anh,
em ru giấc mơ này
mãi riêng dành
người em đã yêu một thời!
Chuyện tình yêu đi qua,
dần trôi xa,
lãng quên con đường dài
Chẳng còn cùng nhau chung bước,
dắt nhau vượt bao nắng gió
Gửi một người nơi xa,
chuyện hôm qua,
những ký ức chưa phai nhòa
Nhớ về anh,
em ru giấc mơ này
mãi riêng dành
người em đã yêu một thời!

Người Em Đã Yêu
Uyên Nguyên
Chiều nhạt nắng,
bờ cát vắng
Mình em giữa
muôn ngàn mây
Biển vẫn thế,
em vẫn thế
Ngày gặp anh
con sóng bồi hồi ...
giấc mơ xa xôi
Chiều nay gió
cuốn thênh thang
Lặng lẽ cô đơn mình em
Thầm gọi anh
trong tiếng hát buồn
Gửi vào mây trời bay
cùng những yêu thương
riêng dành cho anh
Chuyện tình yêu đi qua,
dần trôi xa,
lãng quên con đường dài
Chẳng còn cùng nhau chung bước,
dắt nhau vượt bao nắng gió
Gửi một người nơi xa,
chuyện hôm qua,
những ký ức chưa phai nhòa
Nhớ về anh,
em ru giấc mơ này
mãi riêng dành
người em đã yêu một thời!
Chiều nhạt nắng,
bờ cát vắng
Mình em giữa
muôn ngàn mây
Biển vẫn thế,
em vẫn thế
Ngày gặp anh
con sóng bồi hồi ...
giấc mơ xa xôi
Chiều nay gió
cuốn thênh thang
Lặng lẽ cô đơn mình em
Thầm gọi anh
trong tiếng hát buồn
Gửi vào mây trời bay
cùng những yêu thương
riêng dành cho anh
Chuyện tình yêu đi qua,
dần trôi xa,
lãng quên con đường dài
Chẳng còn cùng nhau chung bước,
dắt nhau vượt bao nắng gió
Gửi một người nơi xa,
chuyện hôm qua,
những ký ức chưa phai nhòa
Nhớ về anh,
em ru giấc mơ này
mãi riêng dành
người em đã yêu một thời!
Chuyện tình yêu đi qua,
dần trôi xa,
lãng quên con đường dài
Chẳng còn cùng nhau chung bước,
dắt nhau vượt bao nắng gió
Gửi một người nơi xa,
chuyện hôm qua,
những ký ức chưa phai nhòa
Nhớ về anh,
em ru giấc mơ này
mãi riêng dành
người em đã yêu một thời!
Relate Threads