Lời bài hát Nàng Yêu Hoa Tím - IF69N6XX
Bài hát: Nàng Yêu Hoa Tím
Ca sĩ: Duy Hòa
Ngày xưa tôi có yêu một người
Chuyện tình thơ ngây
Mơ mộng nhất trên đời
Tuổi nàng vừa tròn đôi tám
Còn tôi vừa lên đôi chín
Hai gia đình cùng chung một lòng
Nàng yêu hoa tím tôi chuộng hồng
Nàng thường suy tư
Tôi thì rất yêu đời
Tính tình mỗi người mỗi khác
Gần nhau thường hay xung khắc
Khi suốt ngày chẳng thích gặp nhau
Nhưng khi
Được tin có người hỏi nàng
Lòng tôi bỗng buồn thật buồn
Từng nhịp đập tim vỡ tan.
Còn em
Than trách hóa công
Chuốc thảm gieo sầu
Cho người thương đau
Từ đây đôi ngã xa biền biệt
Nghìn trùng em đi
Sao vẫn nhớ nhau hoài
Vẫn còn bàng hoàng tê tái
Tưởng chừng là niềm thân ái
Rơi rớt rụng hình bóng người yêu
Nhưng khi
Được tin có người hỏi nàng
Lòng tôi bỗng buồn thật buồn
Từng nhịp đập tim vỡ tan
Còn em
Than trách hóa công
Chuốc thảm gieo sầu
Cho người thương đau
Từ đây đôi ngã xa biền biệt
Nghìn trùng em đi
Sao vẫn nhớ nhau hoài
Vẫn còn bàng hoàng tê tái
Tưởng chừng là niềm thân ái
Rơi rớt rụng hình bóng người yêu
Vẫn còn bàng hoàng tê tái
Tưởng chừng là niềm thân ái
Rơi rớt rụng hình bóng người yêu

Bài hát: Nàng Yêu Hoa Tím
Ca sĩ: Duy Hòa
Ngày xưa tôi có yêu một người
Chuyện tình thơ ngây
Mơ mộng nhất trên đời
Tuổi nàng vừa tròn đôi tám
Còn tôi vừa lên đôi chín
Hai gia đình cùng chung một lòng
Nàng yêu hoa tím tôi chuộng hồng
Nàng thường suy tư
Tôi thì rất yêu đời
Tính tình mỗi người mỗi khác
Gần nhau thường hay xung khắc
Khi suốt ngày chẳng thích gặp nhau
Nhưng khi
Được tin có người hỏi nàng
Lòng tôi bỗng buồn thật buồn
Từng nhịp đập tim vỡ tan.
Còn em
Than trách hóa công
Chuốc thảm gieo sầu
Cho người thương đau
Từ đây đôi ngã xa biền biệt
Nghìn trùng em đi
Sao vẫn nhớ nhau hoài
Vẫn còn bàng hoàng tê tái
Tưởng chừng là niềm thân ái
Rơi rớt rụng hình bóng người yêu
Nhưng khi
Được tin có người hỏi nàng
Lòng tôi bỗng buồn thật buồn
Từng nhịp đập tim vỡ tan
Còn em
Than trách hóa công
Chuốc thảm gieo sầu
Cho người thương đau
Từ đây đôi ngã xa biền biệt
Nghìn trùng em đi
Sao vẫn nhớ nhau hoài
Vẫn còn bàng hoàng tê tái
Tưởng chừng là niềm thân ái
Rơi rớt rụng hình bóng người yêu
Vẫn còn bàng hoàng tê tái
Tưởng chừng là niềm thân ái
Rơi rớt rụng hình bóng người yêu
Relate Threads