Lời bài hát Không Ai Yêu Con Bằng Mẹ - IF7XJFMX
Bài Hát: Không Ai Yêu Con Bằng Mẹ
Ca Sĩ: Nguyễn Minh Cường
Đoạn đường nơi con phố xưa
Sao lạ thế
Giật mình mới biết
Đã lâu không về thăm
Chẳng còn cây me tán thưa
Tôi thường long nhong trú mưa
Mẹ đến đánh đòn vì ham chơi
Dòng đời trôi đi
Quá nhanh quên thời gian
Lặng thầm nơi căn gác xưa
Một hình bóng
Từng ngày đêm mong nhớ con
Từng giờ phút ngóng tin con
Đường về nhà hôm nay
Sao dài thế
Có ai đang chờ đón
Tôi bên hiên nhà
Mái tóc đã bạc trắng
Màu của thời gian
Lắng nghe bước từng bước
Chân trong âm thầm
Nhìn thấy tôi trở về
Tim bồi hồi mắt lẽ nhòa
Nhớ tiếng ca ngày đó
Ru tôi nên người
Vẫn đôi tay nhỏ bé
Là cả thế giới
Nắng hay mưa mẹ vẫn
Chở che trong yên bình
Tìm suốt cả cuộc đời
Không ai yêu con bằng mẹ
Đoạn đường nơi con phố xưa
Sao lạ thế
Giật mình mới biết
Đã lâu không về thăm
Chẳng còn cây me tán thưa
Tôi thường long nhong trú mưa
Mẹ đến đánh đòn vì ham chơi
Dòng đời trôi đi
Quá nhanh quên thời gian
Lặng thầm nơi căn gác xưa
Một hình bóng
Từng ngày đêm mong nhớ con
Từng giờ phút ngóng tin con
Đường về nhà hôm nay
Sao dài thế
Có ai đang chờ đón
Tôi bên hiên nhà
Mái tóc đã bạc trắng
Màu của thời gian
Lắng nghe bước từng bước
Chân trong âm thầm
Nhìn thấy tôi trở về
Tim bồi hồi mắt lẽ nhòa
Nhớ tiếng ca ngày đó
Ru tôi nên người
Vẫn đôi tay nhỏ bé
Là cả thế giới
Nắng hay mưa mẹ vẫn
Chở che trong yên bình
Tìm suốt cả cuộc đời
Không ai yêu con bằng mẹ
Có ai đang chờ đón
Tôi bên hiên nhà
Mái tóc đã bạc trắng
Màu của thời gian
Lắng nghe bước từng bước
Chân trong âm thầm
Nhìn thấy tôi trở về
Tim bồi hồi mắt lẽ nhòa
Nhớ tiếng ca ngày đó
Ru tôi nên người
Vẫn đôi tay nhỏ bé
Là cả thế giới
Nắng hay mưa mẹ vẫn
Chở che trong yên bình
Tìm suốt cả cuộc đời
Không ai yêu con bằng mẹ

Bài Hát: Không Ai Yêu Con Bằng Mẹ
Ca Sĩ: Nguyễn Minh Cường
Đoạn đường nơi con phố xưa
Sao lạ thế
Giật mình mới biết
Đã lâu không về thăm
Chẳng còn cây me tán thưa
Tôi thường long nhong trú mưa
Mẹ đến đánh đòn vì ham chơi
Dòng đời trôi đi
Quá nhanh quên thời gian
Lặng thầm nơi căn gác xưa
Một hình bóng
Từng ngày đêm mong nhớ con
Từng giờ phút ngóng tin con
Đường về nhà hôm nay
Sao dài thế
Có ai đang chờ đón
Tôi bên hiên nhà
Mái tóc đã bạc trắng
Màu của thời gian
Lắng nghe bước từng bước
Chân trong âm thầm
Nhìn thấy tôi trở về
Tim bồi hồi mắt lẽ nhòa
Nhớ tiếng ca ngày đó
Ru tôi nên người
Vẫn đôi tay nhỏ bé
Là cả thế giới
Nắng hay mưa mẹ vẫn
Chở che trong yên bình
Tìm suốt cả cuộc đời
Không ai yêu con bằng mẹ
Đoạn đường nơi con phố xưa
Sao lạ thế
Giật mình mới biết
Đã lâu không về thăm
Chẳng còn cây me tán thưa
Tôi thường long nhong trú mưa
Mẹ đến đánh đòn vì ham chơi
Dòng đời trôi đi
Quá nhanh quên thời gian
Lặng thầm nơi căn gác xưa
Một hình bóng
Từng ngày đêm mong nhớ con
Từng giờ phút ngóng tin con
Đường về nhà hôm nay
Sao dài thế
Có ai đang chờ đón
Tôi bên hiên nhà
Mái tóc đã bạc trắng
Màu của thời gian
Lắng nghe bước từng bước
Chân trong âm thầm
Nhìn thấy tôi trở về
Tim bồi hồi mắt lẽ nhòa
Nhớ tiếng ca ngày đó
Ru tôi nên người
Vẫn đôi tay nhỏ bé
Là cả thế giới
Nắng hay mưa mẹ vẫn
Chở che trong yên bình
Tìm suốt cả cuộc đời
Không ai yêu con bằng mẹ
Có ai đang chờ đón
Tôi bên hiên nhà
Mái tóc đã bạc trắng
Màu của thời gian
Lắng nghe bước từng bước
Chân trong âm thầm
Nhìn thấy tôi trở về
Tim bồi hồi mắt lẽ nhòa
Nhớ tiếng ca ngày đó
Ru tôi nên người
Vẫn đôi tay nhỏ bé
Là cả thế giới
Nắng hay mưa mẹ vẫn
Chở che trong yên bình
Tìm suốt cả cuộc đời
Không ai yêu con bằng mẹ
Relate Threads