Lời bài hát Khoai Lang Miệt Vườn - IF6XM9R8
Bài hát: Khoai Lang Miệt Vườn
Ca sĩ: Cẩm Ly
Ai mua
Ai mua em bán
Một gánh khoai lang
3 đồng
3 đồng
3 đồng một củ khoai lang
Khoai em thơm ngọt ngon mềm
Khoai em trồng
Nên tươi tốt lắm anh ơi
Mời anh
Mua dùm em một mớ
Mang về cho mẹ cho cha
Dùng qua cho biết khoai em
Thơm ngon nổi tiếng
Khoai lang miệt vườn
Em đây!
Cô gái miền Tây
Ăn nói thiệt thà
Rao bán quanh năm
Bên quê nghèo xóm nhỏ
Không quen thị thành
Cửa rộng nhà cao
Duyên thì chưa dám gửi trao
Vì thương cha thương mẹ
Thương đàn em thơ
Ai mua
Ai mua em bán
Một mớ khoai lang
3 đồng
3 đồng
3 đồng một củ khoai lang
Thương em
Xin người mua dùm
Khoai ngọt bùi
Ngon lắm anh ơi
Tình duyên
Em đây hỏng bán
Tơ hồng xin hẹn mùa sau
Thương người trong dạ để lâu
Vì em đây con gái
Bán khoai lang miệt vườn
Em đây!
Cô gái miền Tây
Ăn nói thiệt thà
Rao bán quanh năm
Bên quê nghèo xóm nhỏ
Không quen thị thành
Cửa rộng nhà cao
Duyên thì chưa dám gửi trao
Vì thương cha thương mẹ
Thương đàn em thơ
Ai mua
Ai mua em bán
Một mớ khoai lang
3 đồng
3 đồng
3 đồng một củ khoai lang
Thương em
Xin người mua dùm
Khoai ngọt bùi
Ngon lắm anh ơi
Tình duyên
Em đây hỏng bán
Tơ hồng xin hẹn mùa sau
Thương người trong dạ để lâu
Vì em đây con gái
Bán khoai lang miệt vườn
Thương người trong dạ để lâu
Vì em đây con gái
Bán khoai lang miệt vườn

Bài hát: Khoai Lang Miệt Vườn
Ca sĩ: Cẩm Ly
Ai mua
Ai mua em bán
Một gánh khoai lang
3 đồng
3 đồng
3 đồng một củ khoai lang
Khoai em thơm ngọt ngon mềm
Khoai em trồng
Nên tươi tốt lắm anh ơi
Mời anh
Mua dùm em một mớ
Mang về cho mẹ cho cha
Dùng qua cho biết khoai em
Thơm ngon nổi tiếng
Khoai lang miệt vườn
Em đây!
Cô gái miền Tây
Ăn nói thiệt thà
Rao bán quanh năm
Bên quê nghèo xóm nhỏ
Không quen thị thành
Cửa rộng nhà cao
Duyên thì chưa dám gửi trao
Vì thương cha thương mẹ
Thương đàn em thơ
Ai mua
Ai mua em bán
Một mớ khoai lang
3 đồng
3 đồng
3 đồng một củ khoai lang
Thương em
Xin người mua dùm
Khoai ngọt bùi
Ngon lắm anh ơi
Tình duyên
Em đây hỏng bán
Tơ hồng xin hẹn mùa sau
Thương người trong dạ để lâu
Vì em đây con gái
Bán khoai lang miệt vườn
Em đây!
Cô gái miền Tây
Ăn nói thiệt thà
Rao bán quanh năm
Bên quê nghèo xóm nhỏ
Không quen thị thành
Cửa rộng nhà cao
Duyên thì chưa dám gửi trao
Vì thương cha thương mẹ
Thương đàn em thơ
Ai mua
Ai mua em bán
Một mớ khoai lang
3 đồng
3 đồng
3 đồng một củ khoai lang
Thương em
Xin người mua dùm
Khoai ngọt bùi
Ngon lắm anh ơi
Tình duyên
Em đây hỏng bán
Tơ hồng xin hẹn mùa sau
Thương người trong dạ để lâu
Vì em đây con gái
Bán khoai lang miệt vườn
Thương người trong dạ để lâu
Vì em đây con gái
Bán khoai lang miệt vườn
Relate Threads