Lời bài hát Cho Người Tình Xa - IFILF889
Bài hát: Cho Người Tình Xa
Ca sĩ: Nguyễn Hồng Ân
Dòng sông dĩ vãng có mang về không
Mối tình thơ của đời tôi
Một người trong dĩ vãng
Đã đi thật xa
Phương trời nao nhớ gì không
Bài tình ca năm xưa
Ta hát vang lúc bé thơ
Mỗi khi tan trường bao mộng đẹp
Rồi chiều nao mưa rơi
Ôi tiếng mưa nghe xót xa
Mất nhau trong đời Nicola
Nicola Nicola tình yêu đó cứ mãi
Cứ mãi dấu chôn trong lòng
Ánh mắt ai sao thiết tha
Nụ cười yêu trong tim trai gái
Lúc xưa bé nhỏ
Nicola Nicola hạnh phúc đó đã hết
Với những dấu yêu thuở nào
Không hiểu sao ta mất nhau
Một mình tôi lang thang qua phố
Mắt hoen lệ cay
Và tôi đã đến chốn xưa hẹn nhau
Chỉ mình tôi với dòng sông
Đợi chờ qua bao năm
Bóng ai biệt tăm
Chắc là quên ước hẹn xưa
Rồi thời gian qua mau
Có lẽ em thôi xót xa
Đã quên đi chuyện tình dại khờ
Người về nơi chân mây
Ta giữ nguyên trong trái tim
Tiếc thương cuộc tình Nicola
Nicola Nicola rồi ta sẽ mất hết
Mất hết vết xưa thiên thần
Tôi sẽ đi đi rất xa
Và mang theo đôi tim trai gái
Lúc xưa bé nhỏ
Nicola Nicola tình yêu đó sẽ mãi
Sẽ mãi khó phai trong đời
Tôi vẫn đi vẫn lang thang
Và trong đêm cô đơn giông tố
Tôi đi về đâu
Nicola Nicola rồi ta sẽ mất hết
Mất hết vết xưa thiên thần
Tôi sẽ đi đi rất xa
Và mang theo đôi tim trai gái
Lúc xưa bé nhỏ
Nicola Nicola tình yêu đó sẽ mãi
Sẽ mãi khó phai trong đời
Tôi vẫn đi vẫn lang thang
Và trong đêm cô đơn giông tố
Tôi đi về đâu

Bài hát: Cho Người Tình Xa
Ca sĩ: Nguyễn Hồng Ân
Dòng sông dĩ vãng có mang về không
Mối tình thơ của đời tôi
Một người trong dĩ vãng
Đã đi thật xa
Phương trời nao nhớ gì không
Bài tình ca năm xưa
Ta hát vang lúc bé thơ
Mỗi khi tan trường bao mộng đẹp
Rồi chiều nao mưa rơi
Ôi tiếng mưa nghe xót xa
Mất nhau trong đời Nicola
Nicola Nicola tình yêu đó cứ mãi
Cứ mãi dấu chôn trong lòng
Ánh mắt ai sao thiết tha
Nụ cười yêu trong tim trai gái
Lúc xưa bé nhỏ
Nicola Nicola hạnh phúc đó đã hết
Với những dấu yêu thuở nào
Không hiểu sao ta mất nhau
Một mình tôi lang thang qua phố
Mắt hoen lệ cay
Và tôi đã đến chốn xưa hẹn nhau
Chỉ mình tôi với dòng sông
Đợi chờ qua bao năm
Bóng ai biệt tăm
Chắc là quên ước hẹn xưa
Rồi thời gian qua mau
Có lẽ em thôi xót xa
Đã quên đi chuyện tình dại khờ
Người về nơi chân mây
Ta giữ nguyên trong trái tim
Tiếc thương cuộc tình Nicola
Nicola Nicola rồi ta sẽ mất hết
Mất hết vết xưa thiên thần
Tôi sẽ đi đi rất xa
Và mang theo đôi tim trai gái
Lúc xưa bé nhỏ
Nicola Nicola tình yêu đó sẽ mãi
Sẽ mãi khó phai trong đời
Tôi vẫn đi vẫn lang thang
Và trong đêm cô đơn giông tố
Tôi đi về đâu
Nicola Nicola rồi ta sẽ mất hết
Mất hết vết xưa thiên thần
Tôi sẽ đi đi rất xa
Và mang theo đôi tim trai gái
Lúc xưa bé nhỏ
Nicola Nicola tình yêu đó sẽ mãi
Sẽ mãi khó phai trong đời
Tôi vẫn đi vẫn lang thang
Và trong đêm cô đơn giông tố
Tôi đi về đâu
Relate Threads