Lời bài hát Xuân Viễn Xứ - IF6OLRD9
Bài hát: Xuân Viễn Xứ
Ca sĩ: Hoàng Ngọc Sang
Nhìn những hoa mai
Rơi đầy trước sân
Đàn én chào xuân
Bay liệng thanh bình
Lòng chợt đau
Thân nơi viễn xứ
Đón xuân bao người xa lạ
Hồn gởi về 1 mái tranh quê
Tuổi đã qua rồi
Những ngày ấu thơ
Nghe mẹ trầm tư
Kể chuyện giao thừa
Đợi chờ cha
Về bên nồi bánh
Lũ em nô đùa quanh nhà
Rộn ràng áo mới kẹo thơm
Hạnh phúc ôi
Muôn đời chẳng quên
Ai đi xây đời
Cách biệt quê hương
Mong cầu cha mẹ bình yên
Cùng đàn em ấm no yên lành
Đời thôi những ngày cơ cực
Cho dù khắp chốn ngược xuôi
Bôn ba trên vai 1 gánh
Ân tình riêng khép vào tim
Để đêm về khóc thầm lẻ loi
Gửi những hoa mai
Bao niiềm nhớ thương
Cha mẹ giờ đây
Chắc đợi con về
Hẹn mùa xuân nào
Vui hạnh phúc
Đón con trở về thăm nhà
Rộn ràng xuân đến bình yên
Cùng chúc nhau
Trăm lời đầu xuân
Tuổi đã qua rồi
Những ngày ấu thơ
Nghe mẹ trầm tư
Kể chuyện giao thừa
Đợi chờ cha
Về bên nồi bánh
Lũ em nô đùa quanh nhà
Rộn ràng áo mới kẹo thơm
Hạnh phúc ôi
Muôn đời chẳng quên
Ai đi xây đời
Cách biệt quê hương
Mong cầu cha mẹ bình yên
Cùng đàn em ấm no yên lành
Đời thôi những ngày cơ cực
Cho dù khắp chốn ngược xuôi
Bôn ba trên vai 1 gánh
Ân tình riêng khép vào tim
Để đêm về khóc thầm lẻ loi
Gửi những hoa mai
Bao niiềm nhớ thương
Cha mẹ giờ đây
Chắc đợi con về
Hẹn mùa xuân nào
Vui hạnh phúc
Đón con trở về thăm nhà
Rộn ràng xuân đến bình yên
Cùng chúc nhau
Trăm lời đầu xuân
Hẹn mùa xuân nào
Vui hạnh phúc
Đón con trở về thăm nhà
Rộn ràng xuân đến bình yên
Cùng chúc nhau
Trăm lời đầu xuân
Hẹn mùa xuân nào
Vui hạnh phúc
Đón con trở về thăm nhà
Rộn ràng xuân đến bình yên
Cùng chúc nhau
Trăm lời đầu xuân

Bài hát: Xuân Viễn Xứ
Ca sĩ: Hoàng Ngọc Sang
Nhìn những hoa mai
Rơi đầy trước sân
Đàn én chào xuân
Bay liệng thanh bình
Lòng chợt đau
Thân nơi viễn xứ
Đón xuân bao người xa lạ
Hồn gởi về 1 mái tranh quê
Tuổi đã qua rồi
Những ngày ấu thơ
Nghe mẹ trầm tư
Kể chuyện giao thừa
Đợi chờ cha
Về bên nồi bánh
Lũ em nô đùa quanh nhà
Rộn ràng áo mới kẹo thơm
Hạnh phúc ôi
Muôn đời chẳng quên
Ai đi xây đời
Cách biệt quê hương
Mong cầu cha mẹ bình yên
Cùng đàn em ấm no yên lành
Đời thôi những ngày cơ cực
Cho dù khắp chốn ngược xuôi
Bôn ba trên vai 1 gánh
Ân tình riêng khép vào tim
Để đêm về khóc thầm lẻ loi
Gửi những hoa mai
Bao niiềm nhớ thương
Cha mẹ giờ đây
Chắc đợi con về
Hẹn mùa xuân nào
Vui hạnh phúc
Đón con trở về thăm nhà
Rộn ràng xuân đến bình yên
Cùng chúc nhau
Trăm lời đầu xuân
Tuổi đã qua rồi
Những ngày ấu thơ
Nghe mẹ trầm tư
Kể chuyện giao thừa
Đợi chờ cha
Về bên nồi bánh
Lũ em nô đùa quanh nhà
Rộn ràng áo mới kẹo thơm
Hạnh phúc ôi
Muôn đời chẳng quên
Ai đi xây đời
Cách biệt quê hương
Mong cầu cha mẹ bình yên
Cùng đàn em ấm no yên lành
Đời thôi những ngày cơ cực
Cho dù khắp chốn ngược xuôi
Bôn ba trên vai 1 gánh
Ân tình riêng khép vào tim
Để đêm về khóc thầm lẻ loi
Gửi những hoa mai
Bao niiềm nhớ thương
Cha mẹ giờ đây
Chắc đợi con về
Hẹn mùa xuân nào
Vui hạnh phúc
Đón con trở về thăm nhà
Rộn ràng xuân đến bình yên
Cùng chúc nhau
Trăm lời đầu xuân
Hẹn mùa xuân nào
Vui hạnh phúc
Đón con trở về thăm nhà
Rộn ràng xuân đến bình yên
Cùng chúc nhau
Trăm lời đầu xuân
Hẹn mùa xuân nào
Vui hạnh phúc
Đón con trở về thăm nhà
Rộn ràng xuân đến bình yên
Cùng chúc nhau
Trăm lời đầu xuân
Relate Threads