New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Xuân Này Vắng Mẹ - IF7XJF86




Bài hát: Xuân Này Vắng Mẹ
Ca sĩ: Hồng Xương Long

Xuân này vắng bóng mẹ tôi
Còn ai gói bánh trông nồi lửa khuya.
Mẹ ơi xuân hãy còn kia
Mà nay mẹ nỡ xa lìa con sao
Ngoài kia hoa cúc hoa đào
Mai vàng nở rộ con nào có vui
Đón xuân tấc dạ ngậm ngùi
Tìm đâu cho thấy mẹ tôi trên đời

Hò ơ ru hời ru hời à ơi à à ơi
Xuân xưa bên bếp lửa hồng
Thức canh nồi bánh mẹ mong con về
Bao năm lận đận xa quê
Con thèm bên mẹ cận kề sớm hôm

Mẹ ơi con đã về đây
Đón xuân bên mẹ như ngày ấu thơ
Giao thừa pháo nổ như mơ
Con thời cứ ngỡ trong mơ mẹ về

Xuân này chưa tỉnh cơn mê
Hương trầm nghi ngút mẹ về bên con
Trên cành chim còn véo von
Giật mình nhớ mẹ mẹ còn nữa đâu.

Xuân này vắng bóng mẹ tôi
Còn ai gói bánh trông nồi lửa khuya.
Mẹ ơi xuân hãy còn kia
Mà nay mẹ nỡ xa lìa con sao
Ngoài kia hoa cúc hoa đào
Mai vàng nở rộ con nào có vui
Đón xuân tấc dạ ngậm ngùi
Tìm đâu cho thấy mẹ tôi trên đời

Hò ơ ru hời ru hời à ơi à à ơi
Xuân xưa bên bếp lửa hồng
Thức canh nồi bánh mẹ mong con về
Bao năm lận đận xa quê
Con thèm bên mẹ cận kề sớm hôm

Mẹ ơi con đã về đây
Đón xuân bên mẹ như ngày ấu thơ
Giao thừa pháo nổ như mơ
Con thời cứ ngỡ trong mơ mẹ về

Xuân này chưa tỉnh cơn mê
Hương trầm nghi ngút mẹ về bên con
Trên cành chim còn véo von
Giật mình nhớ mẹ mẹ còn nữa đâu.
Trên cành chim còn véo von
Giật mình nhớ mẹ mẹ còn nữa đâu.


Fnhac IF7XJF86%7Cjpg
 
Bên trên