Lời bài hát Vì Sao Đưa Anh Tới - IF6J7968
Bài hát: Vì Sao Đưa Anh Tới
Ca sĩ: Thái Lan Viên
Ngày em đi anh khóc than
Khóc cho một mối tình dở dang
Mà vì sao em nỡ đi xa mất rồi
Từng mùa đông
Anh vẫn mong chờ em quay về đây
Mà sao không thấy em quay trở lại
Từng hạt tuyết
Nay khẽ rơi tim anh lạnh buốt
Cần vòng tay em ở bên thật hạnh phúc
Để mùa đông tuyết sẽ không lạnh
Có em kề bên ấm lòng
Mùa đông sẽ mang em quay về
Ngày hôm qua anh tiễn em
Trên con đường tuyết rơi
Dẫu biết rằng không thấy em anh đợi mãi
Những con đường ngày em đi
Cứ nhắc mãi tên em dẫu không về
Để đông đến bao kỉ niệm
Ngày hôm nay anh thấy em
Trên con đường tuyết rơi
Bước bên người
Hôm nay không phải anh
Những ngọt ngào đành xóa hết
Những tháng năm có nhau
Thôi đành chôn sâu theo mùa đông
Từng hạt tuyết
Nay khẽ rơi tim anh lạnh buốt
Cần vòng tay em ở bên thật hạnh phúc
Để mùa đông tuyết sẽ không lạnh
Có em kề bên ấm lòng
Mùa đông sẽ mang em quay về
Ngày hôm qua anh tiễn em
Trên con đường tuyết rơi
Dẫu biết rằng không thấy em anh đợi mãi
Những con đường ngày em đi
Cứ nhắc mãi tên em dẫu không về
Để đông đến bao kỉ niệm
Ngày hôm nay anh thấy em
Trên con đường tuyết rơi
Bước bên người
Hôm nay không phải anh
Những ngọt ngào đành xóa hết
Những tháng năm có nhau
Thôi đành chôn sâu theo mùa đông
Anh Nguyện cho em luôn bình yên

Bài hát: Vì Sao Đưa Anh Tới
Ca sĩ: Thái Lan Viên
Ngày em đi anh khóc than
Khóc cho một mối tình dở dang
Mà vì sao em nỡ đi xa mất rồi
Từng mùa đông
Anh vẫn mong chờ em quay về đây
Mà sao không thấy em quay trở lại
Từng hạt tuyết
Nay khẽ rơi tim anh lạnh buốt
Cần vòng tay em ở bên thật hạnh phúc
Để mùa đông tuyết sẽ không lạnh
Có em kề bên ấm lòng
Mùa đông sẽ mang em quay về
Ngày hôm qua anh tiễn em
Trên con đường tuyết rơi
Dẫu biết rằng không thấy em anh đợi mãi
Những con đường ngày em đi
Cứ nhắc mãi tên em dẫu không về
Để đông đến bao kỉ niệm
Ngày hôm nay anh thấy em
Trên con đường tuyết rơi
Bước bên người
Hôm nay không phải anh
Những ngọt ngào đành xóa hết
Những tháng năm có nhau
Thôi đành chôn sâu theo mùa đông
Từng hạt tuyết
Nay khẽ rơi tim anh lạnh buốt
Cần vòng tay em ở bên thật hạnh phúc
Để mùa đông tuyết sẽ không lạnh
Có em kề bên ấm lòng
Mùa đông sẽ mang em quay về
Ngày hôm qua anh tiễn em
Trên con đường tuyết rơi
Dẫu biết rằng không thấy em anh đợi mãi
Những con đường ngày em đi
Cứ nhắc mãi tên em dẫu không về
Để đông đến bao kỉ niệm
Ngày hôm nay anh thấy em
Trên con đường tuyết rơi
Bước bên người
Hôm nay không phải anh
Những ngọt ngào đành xóa hết
Những tháng năm có nhau
Thôi đành chôn sâu theo mùa đông
Anh Nguyện cho em luôn bình yên
Relate Threads