New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Về Đâu Mái Tóc Người Thương - IF78N6NR




Bài hát: Về Đâu Mái Tóc Người Thương
Ca sĩ: Phương Dung, Hoàng Oanh

Hồn lỡ sa vào
Đôi mắt em

Chiều nao xõa tóc
Ngồi bên rèm

Thầm ước nhưng nào
Đâu dám nói

Khép tâm tư lại thôi
Đường hoa vẫn
Chưa mở lối

Đời lắm phong trần
Tay trắng tay

Trời đông ngại gió
Lùa vai gầy

Lầu kín trăng về
Không lối chiếu

Gác cao ngăn niềm yêu
Thì thôi mơ ước
Chi nhiều

Bên nhau
Sao tình xa vạn lý
cách biệt mấy sơn khê

Ngày đi
Mắt em xanh biển sâu
Mắt tôi rưng rưng sầu

Lặng nghe tiếng pháo
Tiễn ai qua cầu

Đường phố muôn màu
Sao thiếu em

Về đâu làn tóc
Xõa bên rèm

Lầu vắng không người
Song khép kín
Nhớ em tôi gọi tên
chỉ nghe tiếng lá rơi thềm

Bên nhau
Sao tình xa vạn lý
cách biệt mấy sơn khê

Ngày đi
Mắt em xanh biển sâu
Mắt tôi rưng rưng sầu

Lặng nghe tiếng pháo
Tiễn ai qua cầu

Đường phố muôn màu
Sao thiếu em

Về đâu làn tóc
Xõa bên rèm

Lầu vắng không người
Song khép kín
Nhớ em tôi gọi tên
chỉ nghe tiếng lá rơi thềm

Lầu vắng không người
Song khép kín
Nhớ em tôi gọi tên
chỉ nghe

Tiếng lá rơi thềm


Fnhac IF78N6NR%7C
 
Bên trên