New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Trăng Nước Mộng Mơ - IFIK8NNJ





Bài Hát: Trăng Nước Mộng Mơ
Ca Sĩ: Thu Hiền

Sao anh không về chơi thôn Vỹ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền

Gió theo lối gió mây đường mây
Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay

Trăng nước mộng mơ
Đất thần kinh dệt ngàn thơ

Đò sang bến mong ước nguyện ngày về
Đến Bến Ngự sông nước mênh mang
Nghe vỗ nhịp hò khoan

Hò ơi hò khoan hò ơi hò khoan
Muốn sang em đẩy thuyền sang
Thuyền sang bên nớ còn mang lời thề
Thề non nước bắc nam hòa ca
Hôm nao tiễn anh đi
Bên cầu nghe nhịp hò khoan

Trăng nước mộng mơ
Đất thần kinh dệt ngàn thơ

Đò sang bến mong ước nguyện ngày về
Đến Bến Ngự sông nước mênh mang
Nghe vỗ nhịp hò khoan

Hò ơi hò khoan hò ơi hò khoan
Muốn sang em đẩy thuyền sang
Thuyền sang bên nớ còn mang lời thề
Thề non nước bắc nam hòa ca
Hôm nao tiễn anh đi
Bên cầu nghe nhịp hò khoan

Hôm nao tiễn anh đi
Bên cầu nghe nhịp hò khoan

Hôm nao tiễn anh đi
Bên cầu nghe nhịp hò khoan

Mơ khách đường xa khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà


Fnhac IFIK8NNJ%7Cjpg
 
Bên trên