Lời bài hát Tóc Nâu Môi Trầm - IF709NN0
Bài Hát: Tóc Nâu Môi Trầm
Ca Sĩ: Team Đông Nhi - Đỗ Hiếu - DJ Mike Hào
Lúc buồn
người hát trong tay người
Người sẽ thấy chút vui
sẽ thấy đời sáng xuân ngời
Hát rằng
trái tim này đang hồng
Nắng lên và mây
đưa đi trái tim bềnh bồng
Người sẽ thấy
chân son lại sẽ tung tăng
Đường về vui như mới
xây từ trong cơn mơ
Có khi đâu ngờ
nắng tưng bừng thế kia
Mây trắng đến
che nghiêng một dáng ngọc
Rồi có khi đâu ngờ
bước lên khu vườn thơm
Nhìn ra màu lóng lánh
hoa đơm bên vai người
Có lần
người khóc trong tay người
Vườn nắng cũng héo hon
xuân cũng tàn hết bên đời
Nắng ngời
hết nơi nương náu rồi
Nắng tan thành sương
chết trong trái tim người buồn
Rời xa nhé âm u
để trái tim xinh
Lại hồng lên như mới
trong ngực em lung linh
Người sẽ thấy
chân son lại sẽ tung tăng
Đường về vui như mới
xây từ trong cơn mơ
Có khi đâu ngờ
nắng tưng thế kia
Mây trắng đến
che nghiêng một dáng ngọc
Rồi có khi đâu ngờ
bước lên khu vườn thơm
Nhìn ra màu lóng lánh
hoa đơm
Tóc nâu môi trầm
bước ra nhìn phố đông
Con phố sẽ đưa em
về chốn hẹn
Rồi có khi đâu ngờ
thấy xôn xao tình yêu
Tình như lòng giấy mới
ngây thơ
ta dâng người
Bài Hát: Tóc Nâu Môi Trầm
Ca Sĩ: Team Đông Nhi - Đỗ Hiếu - DJ Mike Hào
Lúc buồn
người hát trong tay người
Người sẽ thấy chút vui
sẽ thấy đời sáng xuân ngời
Hát rằng
trái tim này đang hồng
Nắng lên và mây
đưa đi trái tim bềnh bồng
Người sẽ thấy
chân son lại sẽ tung tăng
Đường về vui như mới
xây từ trong cơn mơ
Có khi đâu ngờ
nắng tưng bừng thế kia
Mây trắng đến
che nghiêng một dáng ngọc
Rồi có khi đâu ngờ
bước lên khu vườn thơm
Nhìn ra màu lóng lánh
hoa đơm bên vai người
Có lần
người khóc trong tay người
Vườn nắng cũng héo hon
xuân cũng tàn hết bên đời
Nắng ngời
hết nơi nương náu rồi
Nắng tan thành sương
chết trong trái tim người buồn
Rời xa nhé âm u
để trái tim xinh
Lại hồng lên như mới
trong ngực em lung linh
Người sẽ thấy
chân son lại sẽ tung tăng
Đường về vui như mới
xây từ trong cơn mơ
Có khi đâu ngờ
nắng tưng thế kia
Mây trắng đến
che nghiêng một dáng ngọc
Rồi có khi đâu ngờ
bước lên khu vườn thơm
Nhìn ra màu lóng lánh
hoa đơm
Tóc nâu môi trầm
bước ra nhìn phố đông
Con phố sẽ đưa em
về chốn hẹn
Rồi có khi đâu ngờ
thấy xôn xao tình yêu
Tình như lòng giấy mới
ngây thơ
ta dâng người
Relate Threads