Lời bài hát Tìm Người Giữa Hội Lim - IFILJ9DR
Bài Hát: Tìm Người Giữa Hội Lim
Ca Sĩ: Thu Hiền
Lạc nhau từ điệu dân ca
Phải tìm đến hội
Để mà để mà tìm nhau
Người đông thấy những chòm đâu
Nào nhìn ra cánh
Nào nhìn ra cánh áo nâu đâu mà tìm
Hội lim hội lim mở giữa đồi lim
Người nay cứ thích
Đi tìm là người xưa
Có gì đâu mấy hạt mưa áo em đã ướt
Áo em đã ướt sao chưa gặp người
Mặc trời mưa vẫn tìm người xưa
Liền anh liền chị đã vào đôi
Chẳng còn ai lẻ cho tôi là tôi đi cùng
Cho tôi là tôi đi cùng
Mà người ơi có bao nhiêu nụ môi hồng
Mà sao không có
Mà sao không có nụ hôn nào cho tôi
Gặp nhau từ điệu dân ca
Phải tìm đến hội
Để mà để mà tìm nhau
Người đông thấy những chòm đâu
Nào nhìn ra cánh
Nào nhìn ra cánh áo nâu đâu mà tìm
Hội lim hội lim mở giữa đồi lim
Người nay cứ thích
Đi tìm là người xưa
Có gì đâu mấy hạt mưa áo em đã ướt
Áo em đã ướt sao chưa gặp người
Mặc trời mưa vẫn tìm người xưa
Liền anh liền chị đã vào đôi
Chẳng còn ai lẻ cho tôi là tôi đi cùng
Cho tôi là tôi đi cùng
Mà người ơi có bao nhiêu nụ môi hồng
Mà sao không có
Mà sao không có nụ hôn nào cho tôi
Hội lim mở giữa đồi lim
Người nay cứ thích đi tìm người xưa
Có gì đâu mấy hạt mưa
Áo em áo em đã ướt
Sao chưa gặp người
Lạc nhau từ điệu dân ca
Phải tìm đến hội
Để mà để mà tìm nhau
Người đông thấy những chòm đâu
Nào nhìn ra cánh
Nào nhìn ra cánh áo nâu đâu mà tìm
Hội lim hội lim mở giữa đồi lim
Người nay cứ thích
Đi tìm là người xưa
Có gì đâu mấy hạt mưa áo em đã ướt
Áo em đã ướt sao chưa gặp người
Mặc trời mưa vẫn tìm người xưa
Liền anh liền chị đã vào đôi
Chẳng còn ai lẻ cho tôi là tôi đi cùng
Cho tôi là tôi đi cùng
Mà người ơi có bao nhiêu nụ môi hồng
Mà sao không có
Mà sao không có nụ hôn nào cho tôi
Ô hay ô hay hội đã tan hội đã tan rồi
Mà câu giã bạn trên đồi tôi chưa nghe

Bài Hát: Tìm Người Giữa Hội Lim
Ca Sĩ: Thu Hiền
Lạc nhau từ điệu dân ca
Phải tìm đến hội
Để mà để mà tìm nhau
Người đông thấy những chòm đâu
Nào nhìn ra cánh
Nào nhìn ra cánh áo nâu đâu mà tìm
Hội lim hội lim mở giữa đồi lim
Người nay cứ thích
Đi tìm là người xưa
Có gì đâu mấy hạt mưa áo em đã ướt
Áo em đã ướt sao chưa gặp người
Mặc trời mưa vẫn tìm người xưa
Liền anh liền chị đã vào đôi
Chẳng còn ai lẻ cho tôi là tôi đi cùng
Cho tôi là tôi đi cùng
Mà người ơi có bao nhiêu nụ môi hồng
Mà sao không có
Mà sao không có nụ hôn nào cho tôi
Gặp nhau từ điệu dân ca
Phải tìm đến hội
Để mà để mà tìm nhau
Người đông thấy những chòm đâu
Nào nhìn ra cánh
Nào nhìn ra cánh áo nâu đâu mà tìm
Hội lim hội lim mở giữa đồi lim
Người nay cứ thích
Đi tìm là người xưa
Có gì đâu mấy hạt mưa áo em đã ướt
Áo em đã ướt sao chưa gặp người
Mặc trời mưa vẫn tìm người xưa
Liền anh liền chị đã vào đôi
Chẳng còn ai lẻ cho tôi là tôi đi cùng
Cho tôi là tôi đi cùng
Mà người ơi có bao nhiêu nụ môi hồng
Mà sao không có
Mà sao không có nụ hôn nào cho tôi
Hội lim mở giữa đồi lim
Người nay cứ thích đi tìm người xưa
Có gì đâu mấy hạt mưa
Áo em áo em đã ướt
Sao chưa gặp người
Lạc nhau từ điệu dân ca
Phải tìm đến hội
Để mà để mà tìm nhau
Người đông thấy những chòm đâu
Nào nhìn ra cánh
Nào nhìn ra cánh áo nâu đâu mà tìm
Hội lim hội lim mở giữa đồi lim
Người nay cứ thích
Đi tìm là người xưa
Có gì đâu mấy hạt mưa áo em đã ướt
Áo em đã ướt sao chưa gặp người
Mặc trời mưa vẫn tìm người xưa
Liền anh liền chị đã vào đôi
Chẳng còn ai lẻ cho tôi là tôi đi cùng
Cho tôi là tôi đi cùng
Mà người ơi có bao nhiêu nụ môi hồng
Mà sao không có
Mà sao không có nụ hôn nào cho tôi
Ô hay ô hay hội đã tan hội đã tan rồi
Mà câu giã bạn trên đồi tôi chưa nghe
Relate Threads