Lời bài hát Tiếng Đàn - IFILMKNK
Bài hát: Tiếng Đàn
Ca sĩ: NSƯT Quỳnh Liên
Người bạn đầu tiên chơi đàn
Cho tôi nghe nằm lại giữa rừng
Bạn bè đưa anh lúc chiều rơi
Hoàng hôn tím đỏ cuối trời
Đắp mộ anh xong nhìn lên vách liếp
Thấy đàn xót xa
Thương người lính trẻ
Tôi ôm đàn ra đứng bên anh
Đêm đêm thảng thốt tôi nghe
Tiếng đàn vọng giữa rừng xa
Bạn ơi giữ nhé giùm tôi
Tuổi thanh xuân với lời ca tiếng đàn
Tiếng đàn xé lòng tôi nhói buốt
Ôi đẹp nhất đời xanh tuổi trẻ
Bạn bè bao đứa không về
Nằm đây mãi tuổi đôi mươi
Tôi chợt thấy bao la khung trời rộng
Trong rộn ràng hào phóng
Tiếng tơ rung
Người bạn đầu tiên chơi đàn
Cho tôi nghe nằm lại giữa rừng
Bạn bè đưa anh lúc chiều rơi
Hoàng hôn tím đỏ cuối trời
Đắp mộ anh xong nhìn lên vách liếp
Thấy đàn xót xa
Thương người lính trẻ
Tôi ôm đàn ra đứng bên anh
Đêm đêm thảng thốt tôi nghe
Tiếng đàn vọng giữa rừng xa
Bạn ơi giữ nhé giùm tôi
Tuổi thanh xuân với lời ca tiếng đàn
Tiếng đàn xé lòng tôi nhói buốt
Ôi đẹp nhất đời xanh tuổi trẻ
Bạn bè bao đứa không về
Nằm đây mãi tuổi đôi mươi
Tôi chợt thấy bao la khung trời rộng
Trong rộn ràng hào phóng
Tiếng tơ rung
Ngọn gió hiu hiu
Gợn sóng trong chiều
Tôi dứt tiếng đàn
Như giữ một tình yêu
Bài hát: Tiếng Đàn
Ca sĩ: NSƯT Quỳnh Liên
Người bạn đầu tiên chơi đàn
Cho tôi nghe nằm lại giữa rừng
Bạn bè đưa anh lúc chiều rơi
Hoàng hôn tím đỏ cuối trời
Đắp mộ anh xong nhìn lên vách liếp
Thấy đàn xót xa
Thương người lính trẻ
Tôi ôm đàn ra đứng bên anh
Đêm đêm thảng thốt tôi nghe
Tiếng đàn vọng giữa rừng xa
Bạn ơi giữ nhé giùm tôi
Tuổi thanh xuân với lời ca tiếng đàn
Tiếng đàn xé lòng tôi nhói buốt
Ôi đẹp nhất đời xanh tuổi trẻ
Bạn bè bao đứa không về
Nằm đây mãi tuổi đôi mươi
Tôi chợt thấy bao la khung trời rộng
Trong rộn ràng hào phóng
Tiếng tơ rung
Người bạn đầu tiên chơi đàn
Cho tôi nghe nằm lại giữa rừng
Bạn bè đưa anh lúc chiều rơi
Hoàng hôn tím đỏ cuối trời
Đắp mộ anh xong nhìn lên vách liếp
Thấy đàn xót xa
Thương người lính trẻ
Tôi ôm đàn ra đứng bên anh
Đêm đêm thảng thốt tôi nghe
Tiếng đàn vọng giữa rừng xa
Bạn ơi giữ nhé giùm tôi
Tuổi thanh xuân với lời ca tiếng đàn
Tiếng đàn xé lòng tôi nhói buốt
Ôi đẹp nhất đời xanh tuổi trẻ
Bạn bè bao đứa không về
Nằm đây mãi tuổi đôi mươi
Tôi chợt thấy bao la khung trời rộng
Trong rộn ràng hào phóng
Tiếng tơ rung
Ngọn gió hiu hiu
Gợn sóng trong chiều
Tôi dứt tiếng đàn
Như giữ một tình yêu
Relate Threads