New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Thuyền Không Bến Đỗ - IF66OX99
Bài Hát: Thuyền Không Bến Đỗ
Ca Sĩ: Cẩm Ly

Vượt ngàn mây xanh biếc
Vượt núi cao chập chùng
Chiều nay
Anh trở lại tìm em

Sông nước trôi lững lờ
Con đò xưa vẫn chờ
Mà sao
Bóng người đâu hững hờ

Nhớ thương chiều nao

Nhớ đôi bàn tay

Bàn tay nào
đi vào mộng ai
Tóc mây theo
Gió chiều nhẹ bay

Nắng soi bóng dài
Vành nón
Nghiêng che mái đầu

Em vô tư qua cầu
Làm tim anh
Thêm ngẩn ngơ sầu

Đời buồn như chiếc lá
Lặng lẽ trên sông dài
Làm sao
Anh quên được niềm đau

Ai đã đem mong chờ
Cho thuyền không thấy bờ
Để riêng tôi
Chiều nay thẩn thờ

Nhớ thương chiều nao

Nhớ đôi bàn tay

Bàn tay nào
đi vào mộng ai
Tóc mây theo
Gió chiều nhẹ bay

Nắng soi bóng dài
Vành nón
Nghiêng che mái đầu

Em vô tư qua cầu
Làm tim anh
Thêm ngẩn ngơ sầu

Đời buồn như chiếc lá
Lặng lẽ trên sông dài
Làm sao
Anh quên được niềm đau

Ai đã đem mong chờ
Cho thuyền không thấy bờ
Để riêng tôi
Chiều nay thẩn thờ

Ai đã đem mong chờ
Cho thuyền không thấy bờ
Để riêng tôi
Chiều nay thẩn thờ


Fnhac IF66OX99%7Cjpg
 
Bên trên