Lời bài hát Sau Mùa Bóng Đá - IF9LMKOD
Bài hát: Sau Mùa Bóng Đá
Ca sĩ: Khánh Đơn
Thôi ta đã mất hết
Đôi tay trắng còn chi
Ta tha phương khắp nơi
Sau mùa bóng
Vì mơ mộng ngây thơ
Nên trắng tay sau mùa cá độ
Bởi một kiếp đam mê
Tiền như nước trôi sạch hết rồi
Cha ơi hãy tha thứ
Do con quá ham chơi
Mẹ ơi con biết con nhiều tội lỗi
Vợ ơi ngày hôm nay
Lúc biết anh gây nhiều lỗi lầm
Là lúc anh nhận ra
Vì anh em đã khóc âm thầm
Từng trong tay có tất cả
Thiếu chi đâu mà
Bạc tiền xa hoa
Mỗi bước đi bao người bên ta
Giờ đây ta nhìn chính ta
Ta còn không nhận ra hình hài
Tìm nơi trú thân
Không dám ngẩng mặt với đời
Dừng chân thôi
Có mấy ai sống nhờ cá độ
Cờ bạc đỏ đen
Chỉ khiến cho gia đình tan hoang
Rồi khi ta còn mỗi ta
Không người thân không ai bên cạnh
Mới xót xa nhận ra ta mất tất cả rồi
Cha ơi hãy tha thứ
Do con quá ham chơi
Mẹ ơi con biết con nhiều tội lỗi
Vợ ơi ngày hôm nay
Lúc biết anh gây nhiều lỗi lầm
Là lúc anh nhận ra
Vì anh em đã khóc âm thầm
Từng trong tay có tất cả
Thiếu chi đâu mà
Bạc tiền xa hoa
Mỗi bước đi bao người bên ta
Giờ đây ta nhìn chính ta
Ta còn không nhận ra hình hài
Tìm nơi trú thân
Không dám ngẩng mặt với đời
Dừng chân thôi
Có mấy ai sống nhờ cá độ
Cờ bạc đỏ đen
Chỉ khiến cho gia đình tan hoang
Rồi khi ta còn mỗi ta
Không người thân không ai bên cạnh
Mới xót xa nhận ra ta mất tất cả rồi
Từng trong tay có tất cả
Thiếu chi đâu mà
Bạc tiền xa hoa
Mỗi bước đi bao người bên ta
Giờ đây ta nhìn chính ta
Ta còn không nhận ra hình hài
Tìm nơi trú thân
Không dám ngẩng mặt với đời
Dừng chân thôi
Có mấy ai sống nhờ cá độ
Cờ bạc đỏ đen
Chỉ khiến cho gia đình tan hoang
Rồi khi ta còn mỗi ta
Không người thân không ai bên cạnh
Mới xót xa nhận ra ta mất tất cả rồi
Mới xót xa nhận ra ta mất tất cả rồi

Bài hát: Sau Mùa Bóng Đá
Ca sĩ: Khánh Đơn
Thôi ta đã mất hết
Đôi tay trắng còn chi
Ta tha phương khắp nơi
Sau mùa bóng
Vì mơ mộng ngây thơ
Nên trắng tay sau mùa cá độ
Bởi một kiếp đam mê
Tiền như nước trôi sạch hết rồi
Cha ơi hãy tha thứ
Do con quá ham chơi
Mẹ ơi con biết con nhiều tội lỗi
Vợ ơi ngày hôm nay
Lúc biết anh gây nhiều lỗi lầm
Là lúc anh nhận ra
Vì anh em đã khóc âm thầm
Từng trong tay có tất cả
Thiếu chi đâu mà
Bạc tiền xa hoa
Mỗi bước đi bao người bên ta
Giờ đây ta nhìn chính ta
Ta còn không nhận ra hình hài
Tìm nơi trú thân
Không dám ngẩng mặt với đời
Dừng chân thôi
Có mấy ai sống nhờ cá độ
Cờ bạc đỏ đen
Chỉ khiến cho gia đình tan hoang
Rồi khi ta còn mỗi ta
Không người thân không ai bên cạnh
Mới xót xa nhận ra ta mất tất cả rồi
Cha ơi hãy tha thứ
Do con quá ham chơi
Mẹ ơi con biết con nhiều tội lỗi
Vợ ơi ngày hôm nay
Lúc biết anh gây nhiều lỗi lầm
Là lúc anh nhận ra
Vì anh em đã khóc âm thầm
Từng trong tay có tất cả
Thiếu chi đâu mà
Bạc tiền xa hoa
Mỗi bước đi bao người bên ta
Giờ đây ta nhìn chính ta
Ta còn không nhận ra hình hài
Tìm nơi trú thân
Không dám ngẩng mặt với đời
Dừng chân thôi
Có mấy ai sống nhờ cá độ
Cờ bạc đỏ đen
Chỉ khiến cho gia đình tan hoang
Rồi khi ta còn mỗi ta
Không người thân không ai bên cạnh
Mới xót xa nhận ra ta mất tất cả rồi
Từng trong tay có tất cả
Thiếu chi đâu mà
Bạc tiền xa hoa
Mỗi bước đi bao người bên ta
Giờ đây ta nhìn chính ta
Ta còn không nhận ra hình hài
Tìm nơi trú thân
Không dám ngẩng mặt với đời
Dừng chân thôi
Có mấy ai sống nhờ cá độ
Cờ bạc đỏ đen
Chỉ khiến cho gia đình tan hoang
Rồi khi ta còn mỗi ta
Không người thân không ai bên cạnh
Mới xót xa nhận ra ta mất tất cả rồi
Mới xót xa nhận ra ta mất tất cả rồi
Relate Threads