Lời bài hát Sầu Đâu Quê Ngoại - IF6XM90O
Bài Hát: Sầu Đau Quê Ngoại
Ca Sĩ: Cẩm Ly
Ngày nào sầu đâu
Nay con về
Tóc bạc lưng còng
Ai đâu ngờ
Biết ngoại sầu đau
Hôm nay
Con về thăm ngoại
Tay buồng cau
Tay xách giỏ trầu
Qua cây cầu
Tre nhỏ đong đưa
Đường đê xưa
Trời nghiêng bóng nắng
Trải nhẹ trên đồng
Lòng nghe nao nao
Bao năm
Chưa về quê ngoại
Con đò ngang
Nay chắc đã già
Nên không còn
ông lão sang đưa
Bờ sông xưa
Ngoại ra đứng đón
Con tan trường về
Mẹ còn chợ xa
Kỷ niệm ngày xưa
Bờ lau thưa
Với rặng Trâm Bầu
Mấy cây sầu đâu
Ngoại thường ra hái lá
Trộn gỏi đắng mà
Nghe ngọt lạ bờ môi
Giờ ngoại của tôi
Chân run run
Tóc bạc lưng còng
Mấy cây sầu đâu
Đã già xơ xác lá
Ngoại vẫn kiếm tìm
Xin cho được sầu đâu
Mai đây
Tôi rời quê ngoại
Xa dòng sông
Con nước lớn ròng
Xa con đường
Có ngõ than quen
Mà thương sao
Chiều tàn bóng xế
Tuổi ngoại cũng xế tàn
Biết sầu ngày nào đâu
Ngày nào sầu đâu
Nay con về
Tóc bạc lưng còng
Ai đâu ngờ
Biết ngoại sầu đau
Kỷ niệm ngày xưa
Bờ lau thưa
Với rặng Trâm Bầu
Mấy cây sầu đâu
Ngoại thường ra hái lá
Trộn gỏi đắng mà
Nghe ngọt lạ bờ môi
Giờ ngoại của tôi
Chân run run
Tóc bạc lưng còng
Mấy cây sầu đâu
Đã già xơ xác lá
Ngoại vẫn kiếm tìm
Xin cho được sầu đâu
Mai đây
Tôi rời quê ngoại
Xa dòng sông
Con nước lớn ròng
Xa con đường
Có ngõ thân quen
Mà thương sao
Chiều tàn bóng xế
Tuổi ngoại cũng xế tàn
Biết sầu ngày nào đâu
Tuổi ngoại cũng xế tàn
Biết sầu ngày nào đâu
Bài Hát: Sầu Đau Quê Ngoại
Ca Sĩ: Cẩm Ly
Ngày nào sầu đâu
Nay con về
Tóc bạc lưng còng
Ai đâu ngờ
Biết ngoại sầu đau
Hôm nay
Con về thăm ngoại
Tay buồng cau
Tay xách giỏ trầu
Qua cây cầu
Tre nhỏ đong đưa
Đường đê xưa
Trời nghiêng bóng nắng
Trải nhẹ trên đồng
Lòng nghe nao nao
Bao năm
Chưa về quê ngoại
Con đò ngang
Nay chắc đã già
Nên không còn
ông lão sang đưa
Bờ sông xưa
Ngoại ra đứng đón
Con tan trường về
Mẹ còn chợ xa
Kỷ niệm ngày xưa
Bờ lau thưa
Với rặng Trâm Bầu
Mấy cây sầu đâu
Ngoại thường ra hái lá
Trộn gỏi đắng mà
Nghe ngọt lạ bờ môi
Giờ ngoại của tôi
Chân run run
Tóc bạc lưng còng
Mấy cây sầu đâu
Đã già xơ xác lá
Ngoại vẫn kiếm tìm
Xin cho được sầu đâu
Mai đây
Tôi rời quê ngoại
Xa dòng sông
Con nước lớn ròng
Xa con đường
Có ngõ than quen
Mà thương sao
Chiều tàn bóng xế
Tuổi ngoại cũng xế tàn
Biết sầu ngày nào đâu
Ngày nào sầu đâu
Nay con về
Tóc bạc lưng còng
Ai đâu ngờ
Biết ngoại sầu đau
Kỷ niệm ngày xưa
Bờ lau thưa
Với rặng Trâm Bầu
Mấy cây sầu đâu
Ngoại thường ra hái lá
Trộn gỏi đắng mà
Nghe ngọt lạ bờ môi
Giờ ngoại của tôi
Chân run run
Tóc bạc lưng còng
Mấy cây sầu đâu
Đã già xơ xác lá
Ngoại vẫn kiếm tìm
Xin cho được sầu đâu
Mai đây
Tôi rời quê ngoại
Xa dòng sông
Con nước lớn ròng
Xa con đường
Có ngõ thân quen
Mà thương sao
Chiều tàn bóng xế
Tuổi ngoại cũng xế tàn
Biết sầu ngày nào đâu
Tuổi ngoại cũng xế tàn
Biết sầu ngày nào đâu
Relate Threads