New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Ru Con Thuyền Mộng - IF6O77OF





Bài hát: Ru Con Thuyền Mộng
Ca sĩ: Hồng Quyên

Quê hương mình
Có con đò nhỏ xinh xinh
Lời ru điệu lý
Tình tang ới tang tang tình
Quê hương mình
Có dòng sông nhỏ nên thơ
Ru con thuyền mộng vào mơ đời đời

Bến Giang Đầu nghĩa nặng tình sâu
Bốn phương trời đó nhớ nhau tìm về
Tìm anh như thể tìm chim
Nếu không duyên nợ biết tìm đâu ra
Lòng sông đáy biển dễ dò
Nào ai lấy thước mà đo lòng người

Quê hương mình
Biết bao tình khúc say mê
Ngọt như điệu hát
Xàng xê tái tê bao lòng
Sao anh đành nới vòng
Tay lỏng yêu thương
Soi gương mà thẹn vì trăng phụ đèn

Bến Giang Đầu nghĩa nặng tình sâu
Bốn phương trời đó nhớ nhau tìm về
Tìm anh như thể tìm chim
Nếu không duyên nợ biết tìm đâu ra
Lòng sông đáy biển dễ dò
Nào ai lấy thước mà đo lòng người

Quê hương mình
Biết bao tình khúc say mê
Ngọt như điệu hát
Xàng xê tái tê bao lòng
Sao anh đành nới vòng
Tay lỏng yêu thương
Soi gương mà thẹn vì trăng phụ đèn

Soi gương mà thẹn vì trăng phụ đèn


Fnhac IF6O77OF%7Cjpg
 
Bên trên