Lời bài hát Qua Nhịp Cầu Tre - IFILJ90D
Bài hát: Qua Nhịp Cầu Tre
Ca sĩ: Chế Thanh
Anh qua bên đó hay là em về đây
Đôi bờ con rạch nhỏ
Chiếc cầu tre dựng mòn tay
Mải mê con bướm
Bay gần làm em quên
Bướm đẹp cánh tay đẹp hơn
Anh cuời em mới vội hờn
Em không lên tiếng
Thu mình sao rặng hoa
áo bà ba màu tím
Nắng chiều tim rạch qua
Em như tiên nữ
Trong thần thoại yêu đương
Nhưng mà thiếu một hoàng tử
Còn anh là dân giả tầm thường
Em quên chưa em lần đi qua nhịp cầu
Cầu tre rung đôi chân
Tay nắm bàn tay lần đầu
Xóm nhỏ quê nghèo
Mà mình thương mình nghèo
Bày hàng ngoài ven áo
Mình mua bán lá thu
Bao nhiêu thương hơn
Vì bao nhiêu giận hờn
Phần anh đâu lẽ em
Phải nói một câu ruột ràng
Tháng mấy mưa dầm ngầm ruộng
Khô nắng hạng nhịp cầu nằm chơ vơ
Hỏi tại sao vắng bước chân em
Đâu có ai lên tiếng
Em bỏ đi từ lâu rồi
Mà hai con bướm trắng
Vẫn liền bay trên đầu cầu
Ai đi trên đó
Nhịp cầu tre rung chân
Bước nhớ bước quên
Em là người ly hương
Em không lên tiếng
Thu mình sao rặng hoa
áo bà ba màu tím
Nắng chiều tim rạch qua
Em như tiên nữ
Trong thần thoại yêu đương
Nhưng mà thiếu một hoàng tử
Còn anh là dân giả tầm thường
Em quên chưa em lần đi qua nhịp cầu
Cầu tre rung đôi chân
Tay nắm bàn tay lần đầu
Xóm nhỏ quê nghèo
Mà mình thương mình nghèo
Bày hàng ngoài ven áo
Mình mua bán lá thu
Bao nhiêu thương hơn
Vì bao nhiêu giận hờn
Phần anh đâu lẽ em
Phải nói một câu ruột ràng
Tháng mấy mưa dầm ngầm ruộng
Khô nắng hạng nhịp cầu nằm chơ vơ
Hỏi tại sao vắng bước chân em
Đâu có ai lên tiếng
Em bỏ đi từ lâu rồi
Mà hai con bướm trắng
Vẫn liền bay trên đầu cầu
Ai đi trên đó
Nhịp cầu tre rung chân
Bước nhớ bước quên
Em là người ly hương
Bài hát: Qua Nhịp Cầu Tre
Ca sĩ: Chế Thanh
Anh qua bên đó hay là em về đây
Đôi bờ con rạch nhỏ
Chiếc cầu tre dựng mòn tay
Mải mê con bướm
Bay gần làm em quên
Bướm đẹp cánh tay đẹp hơn
Anh cuời em mới vội hờn
Em không lên tiếng
Thu mình sao rặng hoa
áo bà ba màu tím
Nắng chiều tim rạch qua
Em như tiên nữ
Trong thần thoại yêu đương
Nhưng mà thiếu một hoàng tử
Còn anh là dân giả tầm thường
Em quên chưa em lần đi qua nhịp cầu
Cầu tre rung đôi chân
Tay nắm bàn tay lần đầu
Xóm nhỏ quê nghèo
Mà mình thương mình nghèo
Bày hàng ngoài ven áo
Mình mua bán lá thu
Bao nhiêu thương hơn
Vì bao nhiêu giận hờn
Phần anh đâu lẽ em
Phải nói một câu ruột ràng
Tháng mấy mưa dầm ngầm ruộng
Khô nắng hạng nhịp cầu nằm chơ vơ
Hỏi tại sao vắng bước chân em
Đâu có ai lên tiếng
Em bỏ đi từ lâu rồi
Mà hai con bướm trắng
Vẫn liền bay trên đầu cầu
Ai đi trên đó
Nhịp cầu tre rung chân
Bước nhớ bước quên
Em là người ly hương
Em không lên tiếng
Thu mình sao rặng hoa
áo bà ba màu tím
Nắng chiều tim rạch qua
Em như tiên nữ
Trong thần thoại yêu đương
Nhưng mà thiếu một hoàng tử
Còn anh là dân giả tầm thường
Em quên chưa em lần đi qua nhịp cầu
Cầu tre rung đôi chân
Tay nắm bàn tay lần đầu
Xóm nhỏ quê nghèo
Mà mình thương mình nghèo
Bày hàng ngoài ven áo
Mình mua bán lá thu
Bao nhiêu thương hơn
Vì bao nhiêu giận hờn
Phần anh đâu lẽ em
Phải nói một câu ruột ràng
Tháng mấy mưa dầm ngầm ruộng
Khô nắng hạng nhịp cầu nằm chơ vơ
Hỏi tại sao vắng bước chân em
Đâu có ai lên tiếng
Em bỏ đi từ lâu rồi
Mà hai con bướm trắng
Vẫn liền bay trên đầu cầu
Ai đi trên đó
Nhịp cầu tre rung chân
Bước nhớ bước quên
Em là người ly hương
Relate Threads