New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Phù Phiếm Nhân Gian (Phiên Bản Nữ) - I78DFKJM
Chỉ khi ta không còn chi
Mới hiểu ra rằng
Khi ốm khi đau
Không một ai hỏi thăm ngó ngàng
Lúc tiền tiêu thả ga
Ham thú vui sa đọa
Giờ nhận ra
Ôi tuổi xuân đã xế tà
Dòng lệ tuôn rơi
Trong lòng đau nước mắt ân hận
Nghĩ tới gia đình
Từ bao lâu tôi đã lãng quên
Mái tóc mẹ cha đã phai
Đôi mắt vẫn đang hoen mờ
Cả đời long đong
Bao nhiêu năm chưa thảnh thơi
Phù phiếm xa hoa ngoài nhân gian
Làm sao làm sao sánh sao được
Một mái nhà dù còn sơ
Nhưng chứa đựng một hạnh phúc to
Chẳng có chi đâu mà mơ cao
Ngoài kia lọc lừa và dối trá
Tìm đâu bình yên nơi ấy
Mong an yên chỉ có nhà
Lời nói đưa ta tận mây xanh
Đừng tin đừng nghe quá hoang đường
Miệng lưỡi nhân gian đảo điên
Có mấy phần để được đáng tin
Gục ngã nhưng không một ai nâng
Tình thân là điều duy nhất
Để ta dừng chân bấu víu
Dẫu đã có những lỗi lầm
Không ân hận
Chỉ khi ta không còn chi
Mới hiểu ra rằng
Khi ốm khi đau
Không một ai hỏi thăm ngó ngàng
Lúc tiền tiêu thả ga
Ham thú vui sa đọa
Giờ nhận ra
Ôi tuổi xuân đã xế tà
Dòng lệ tuôn rơi
Trong lòng đau nước mắt ân hận
Nghĩ tới gia đình
Từ bao lâu tôi đã lãng quên
Mái tóc mẹ cha đã phai
Đôi mắt vẫn đang hoen mờ
Cả đời long đong
Bao nhiêu năm chưa thảnh thơi
Phù phiếm xa hoa ngoài nhân gian
Làm sao làm sao sánh sao được
Một mái nhà dù còn sơ
Nhưng chứa đựng một hạnh phúc to
Chẳng có chi đâu mà mơ cao
Ngoài kia lọc lừa và dối trá
Tìm đâu bình yên nơi ấy
Mong an yên chỉ có nhà
Lời nói đưa ta tận mây xanh
Đừng tin đừng nghe quá hoang đường
Miệng lưỡi nhân gian đảo điên
Có mấy phần để được đáng tin
Gục ngã nhưng không một ai nâng
Tình thân là điều duy nhất
Để ta dừng chân bấu víu
Dẫu đã có những lỗi lầm
Không ân hận
Đường ngoài kia bao la
Nhưng chẳng ai cho ta
Một tình yêu từ lâu vẫn mong chờ
Ai hứa yêu trăm năm
Vội quay lưng cất bước
Vì giờ đây tôi cũng đã trắng tay
Lời nói đưa ta tận mây xanh
Đừng tin đừng nghe quá hoang đường
Miệng lưỡi nhân gian đảo điên
Có mấy phần để được đáng tin
Gục ngã nhưng không một ai nâng
Tình thân là điều duy nhất
Để ta dừng chân bấu víu
Dẫu đã có những lỗi lầm
Không ân hận
Gục ngã nhưng không một ai nâng
Tình thân là điều duy nhất
Để ta dừng chân bấu víu
Dẫu đã có những lỗi lầm
Không ân hận

Fnhac I78DFKJM%7Cjpg
 
Bên trên