Lời bài hát Nhớ Về Quảng Trị - IFILJ9XN
Bài hát: Nhớ Về Quảng Trị
Ca sĩ: Thu Hiền
Xa Quảng Trị
Quê hương tôi
Hai mươi năm chưa hề trở lại
Nợ áo cơm dặm đường xa ngái
Lòng hẹn lòng tôi nhé về quê
Đêm thương nhớ nhiều những kỷ niệm xưa
Sao vương vấn hoài
Tháng ngày tuổi ấu thơ
Con sông nhỏ một thời tắm mát ơ
Nơi mối tình đầu tôi đã đánh rơi
Ôm ấp trong đời kỷ niệm khôn nguôi
Sông Thạch Hãn muôn đời vẫn chảy
Như nghĩa tình tôi với quê hương
À ơi, ơi à ơi
Nơi chôn nhau cắt rốn khi ra đời
Nên tôi thương tôi nhớ trọn đời
Tôi sẽ về ơi Quảng Trị ơi
Tôi sẽ về tìm kỷ niệm xưa
Giếng nước ao làng bên hàng dừa xanh
Thương ánh trăng vàng Nhi Hạ ,Gio Linh
Cho dù ở phương trời phiêu bạt
Nhưng suối nguồn nào
Cũng về với biển đông
Xa Quảng Trị
Quê hương tôi
Hai mươi năm chưa hề trở lại
Nợ áo cơm dặm đường xa ngái
Lòng hẹn lòng tôi nhé về quê
Đêm thương nhớ nhiều những kỷ niệm xưa
Sao vương vấn hoài
Tháng ngày tuổi ấu thơ
Con sông nhỏ một thời tắm mát ơ
Nơi mối tình đầu tôi đã đánh rơi
Ôm ấp trong đời kỷ niệm khôn nguôi
Sông Thạch Hãn muôn đời vẫn chảy
Như nghĩa tình tôi với quê hương
À ơi, ơi à ơi
Nơi chôn nhau cắt rốn khi ra đời
Nên tôi thương tôi nhớ trọn đời
Tôi sẽ về ơi Quảng Trị ơi
Tôi sẽ về tìm kỷ niệm xưa
Giếng nước ao làng bên hàng dừa xanh
Thương ánh trăng vàng Nhi Hạ ,Gio Linh
Cho dù ở phương trời phiêu bạt
Nhưng suối nguồn nào
Cũng về với biển đông

Bài hát: Nhớ Về Quảng Trị
Ca sĩ: Thu Hiền
Xa Quảng Trị
Quê hương tôi
Hai mươi năm chưa hề trở lại
Nợ áo cơm dặm đường xa ngái
Lòng hẹn lòng tôi nhé về quê
Đêm thương nhớ nhiều những kỷ niệm xưa
Sao vương vấn hoài
Tháng ngày tuổi ấu thơ
Con sông nhỏ một thời tắm mát ơ
Nơi mối tình đầu tôi đã đánh rơi
Ôm ấp trong đời kỷ niệm khôn nguôi
Sông Thạch Hãn muôn đời vẫn chảy
Như nghĩa tình tôi với quê hương
À ơi, ơi à ơi
Nơi chôn nhau cắt rốn khi ra đời
Nên tôi thương tôi nhớ trọn đời
Tôi sẽ về ơi Quảng Trị ơi
Tôi sẽ về tìm kỷ niệm xưa
Giếng nước ao làng bên hàng dừa xanh
Thương ánh trăng vàng Nhi Hạ ,Gio Linh
Cho dù ở phương trời phiêu bạt
Nhưng suối nguồn nào
Cũng về với biển đông
Xa Quảng Trị
Quê hương tôi
Hai mươi năm chưa hề trở lại
Nợ áo cơm dặm đường xa ngái
Lòng hẹn lòng tôi nhé về quê
Đêm thương nhớ nhiều những kỷ niệm xưa
Sao vương vấn hoài
Tháng ngày tuổi ấu thơ
Con sông nhỏ một thời tắm mát ơ
Nơi mối tình đầu tôi đã đánh rơi
Ôm ấp trong đời kỷ niệm khôn nguôi
Sông Thạch Hãn muôn đời vẫn chảy
Như nghĩa tình tôi với quê hương
À ơi, ơi à ơi
Nơi chôn nhau cắt rốn khi ra đời
Nên tôi thương tôi nhớ trọn đời
Tôi sẽ về ơi Quảng Trị ơi
Tôi sẽ về tìm kỷ niệm xưa
Giếng nước ao làng bên hàng dừa xanh
Thương ánh trăng vàng Nhi Hạ ,Gio Linh
Cho dù ở phương trời phiêu bạt
Nhưng suối nguồn nào
Cũng về với biển đông
Relate Threads