New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Nhớ Mưa Xưa - IF6R09KI




Bài hát: Nhớ Mưa Xưa
Ca sĩ:Khắc Triệu

Nhớ cơn mưa ngày ấy
Mình anh trên phố thênh thang
Dáng em xa lạ quá
Từng hạt mưa buốt đôi vai gầy
Một lần được thấy cô đơn trốn
Trong vòng tay
Một lần được thấy tim mình
Vừa chợt băng giá
Tìm đâu thấy mắt môi người yêu
Vòng tay ấy lẻ loi muôn chiều
Ánh mắt nào mang quá khứ cuộc tình say
Bờ môi sao héo khô từ lâu
Nụ hôn sao đắng cay bao giờ
Sẽ không còn đâu em, đâu em
Có cơn mưa nào tới
Để nghe thương nhớ xa xôi
Trách sao ai vội quên
Từng hạt mưa nhói đau âm thầm
Một lần chợt thấy bơ vơ bóng đêm trầm ngâm
Một lần chợt thấy bắt đầu cuộc tình giông tố
Tìm đâu thấy mắt môi người yêu
Vòng tay ấy lẻ loi muôn chiều
Ánh mắt nào mang quá khứ cuộc tình say
Bờ môi sao héo khô từ lâu
Nụ hôn sao đắng cay bao giờ
Sẽ không còn đâu em, đâu em
Có cơn mưa nào tới

Nhớ cơn mưa ngày ấy
Mình anh trên phố thênh thang
Dáng em xa lạ quá
Từng hạt mưa buốt đôi vai gầy
Một lần được thấy cô đơn trốn
Trong vòng tay
Một lần được thấy tim mình
Vừa chợt băng giá

Tìm đâu thấy mắt môi người yêu
Vòng tay ấy lẻ loi muôn chiều
Ánh mắt nào mang quá khứ cuộc tình say
Bờ môi sao héo khô từ lâu
Nụ hôn sao đắng cay bao giờ
Sẽ không còn đâu em, đâu em

Bờ môi sao héo khô từ lâu
Nụ hôn sao đắng cay bao giờ
Sẽ không còn đâu em, đâu em


Fnhac IF6R09KI%7Cjpg
 
Bên trên