New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Nhắm Mắt Ngày Bão - IF60IRRI




Bài hát: Nhắm Mắt Ngày Bão
Ca sĩ: Hữu Trường

Mơ tuổi thơ xanh biếc
Nơi có ngây ngô nô đùa tự do trong gió
Và chiếc áo mới may
Còn trắng tinh tươm mùi hoa
Những kỷ niệm như vẫn còn đây
Mơ ngày thôi mưa bão
Mơ tiếng hát ru của mẹ nhẹ êm trong nắng
Phải chi tôi biết bay
để đến ngay bên cạnh người
Để thấy tôi không lạc giữa dòng đời
Vẫn mơ mơ hòa ngày mai
được yêu mộc mạc nhất
Vẫn mơ mơ hoài ngày mai
được sống với chân thành
Dù đời có muộn phiền
Có những gian nan
Thì ta vẫn tin, tin, tin, vào …
Mơ ngọt thơm hương lúa
Cơn gió vi vu theo diều tự do trong gió
Và nghe con sóng xô
Biển nhớ mênh mông gọi tôi
Những kỷ niệm như vẫn còn đây
Mơ lòng yên mưa bão
Mơ những phép tiên
Cha kẻ ngày xưa thơ bé
Phải chi tôi biết bay
để đến ngay bên cạnh người
Để thấy tôi không lạc giữa dòng đời
Vẫn mơ mơ hòa ngày mai
được yêu mộc mạc nhất
Vẫn mơ mơ hoài ngày mai
được sống với chân thành
Dù đời có muộn phiền
Có những gian nan
Thì ta vẫn tin, tin, tin, vào … tình yêu

Mơ tuổi thơ xanh biếc
Nơi có ngây ngô nô đùa tự do trong gió
Và chiếc áo mới may
Còn trắng tinh tươm mùi hoa
Những kỷ niệm như vẫn còn đây
Mơ ngày thôi mưa bão
Mơ tiếng hát ru của mẹ nhẹ êm trong nắng
Phải chi tôi biết bay
để đến ngay bên cạnh người
Để thấy tôi không lạc giữa dòng đời
Vẫn mơ mơ hòa ngày mai
được yêu mộc mạc nhất
Vẫn mơ mơ hoài ngày mai
được sống với chân thành
Dù đời có muộn phiền
Có những gian nan
Thì ta vẫn tin, tin, tin, vào …
Mơ ngọt thơm hương lúa
Cơn gió vi vu theo diều tự do trong gió
Và nghe con sóng xô
Biển nhớ mênh mông gọi tôi
Những kỷ niệm như vẫn còn đây
Mơ lòng yên mưa bão
Mơ những phép tiên
Cha kẻ ngày xưa thơ bé
Phải chi tôi biết bay
để đến ngay bên cạnh người
Để thấy tôi không lạc giữa dòng đời
Vẫn mơ mơ hòa ngày mai
được yêu mộc mạc nhất
Vẫn mơ mơ hoài ngày mai
được sống với chân thành
Dù đời có muộn phiền
Có những gian nan
Thì ta vẫn tin, tin, tin, vào … tình yêu


Fnhac IF60IRRI%7Cjpg
 
Bên trên