New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Những Ngày Đi Học - IF6FR08R




Bài hát: Những Ngày Đi Học
Ca sĩ: Phương Mai

Năm nay em mười sáu tuổi
Áo dài còn trắng tinh khôi
Ai hoá gốc cây đứng đợi
Như là muốn được sóng đôi
Áo trắng như mây xuống phố
Tan trường hai buổi nắng mưa
Là mắt ai nhìn không chớp
Xin đừng em có lời thưa
Thưa rằng em còn đi học
Áo dài còn chưa kịp lớn
Xin đừng ghi thơ lên đó
Làm em mất ngủ đêm nay

Năm nay em mười sáu tuổi
Áo dài còn trắng tinh khôi
Ai hoá gốc cây đứng đợi
Như là muốn được sóng đôi
Áo trắng như mây xuống phố
Tan trường hai buổi nắng mưa
Là mắt ai nhìn không chớp
Xin đừng em có lời thưa
Thưa rằng em còn đi học
Áo dài còn chưa kịp lớn
Xin đừng ghi thơ lên đó
Làm em mất ngủ đêm nay
Thưa rằng em còn đi học
Áo dài còn chưa kịp lớn
Xin đừng ghi thơ lên đó
Làm em mất ngủ đêm nay

Năm nay em mười sáu tuổi
Áo dài còn trắng tinh khôi
Ai hoá gốc cây đứng đợi
Như là muốn được sóng đôi
Áo trắng như mây xuống phố
Tan trường hai buổi nắng mưa
Là mắt ai nhìn không chớp
Xin đừng em có lời thưa
Thưa rằng em còn đi học
Áo dài còn chưa kịp lớn
Xin đừng ghi thơ lên đó
Làm em mất ngủ đêm nay
Thưa rằng em còn đi học
Áo dài còn chưa kịp lớn
Xin đừng ghi thơ lên đó
Làm em mất ngủ đêm nay

Thưa rằng em còn đi học
Áo dài còn chưa kịp lớn
Xin đừng ghi thơ lên đó
Làm em mất ngủ đêm nay

Thưa rằng em còn đi học
Áo dài còn chưa kịp lớn
Xin đừng ghi thơ lên đó
Làm em mất ngủ đêm nay

Xin đừng ghi thơ lên đó
Làm em mất ngủ đêm nay


Fnhac IF6FR08R%7Cjpg
 
Bên trên