Lời bài hát Những Đứa Trẻ Đường Phố - IF70DDDO
Bài hát: Những Đứa Trẻ Đường Phố
Ca sĩ: Trịnh Gia Phúc
Hỏi cha mẹ em là ai
Hỏi gia đình em ở đâu
Tuổi thơ em không hề biết
Tiếng ê a của mái trường
Xa lạ hai chữ tình thương
Tuổi thơ em chỉ biết mùi gió sương
Đêm dần buông
Từng con phố vắng u buồn
Riêng mình em
Vẫn lê đôi chân mỏi mòn
Trên bàn tay
Mà sao vé số vẫn dày
Mời người đời giúp em
Mưa lại rơi
Bờ vai áo rách đi về
Thương nhà ai
Ngả lưng thăm em mệt nhoài
Đôi lần em thầm khát
Ước đến mái trường
Một ước muốn bình thường
Hỏi cha mẹ em là ai
Hỏi gia đình em ở đâu
Tuổi thơ em không hề biết
Tiếng ê a của mái trường
Xa lạ hai chữ tình thương
Tuổi thơ em chỉ biết mùi gió sương
Hỏi sao này sinh thành
Em để cho đời em khổ đau
Để em lang thang đường phố
Biết cơm không đủ ấm lòng
Vai gầy đi giữa mùa đông
Chẳng ai hay em
Khóc ngay góc đường
Đêm dần buông
Từng con phố vắng u buồn
Riêng mình em
Vẫn lê đôi chân mỏi mòn
Trên bàn tay
Mà sao vé số vẫn dày
Mời người đời giúp em
Mưa lại rơi
Bờ vai áo rách đi về
Thương nhà ai
Ngả lưng thăm em mệt nhoài
Đôi lần em thầm khát
Ước đến mái trường
Một ước muốn bình thường
Hỏi cha mẹ em là ai
Hỏi gia đình em ở đâu
Tuổi thơ em không hề biết
Tiếng ê a của mái trường
Xa lạ hai chữ tình thương
Tuổi thơ em chỉ biết mùi gió sương
Hỏi sao này sinh thành
Em để cho đời em khổ đau
Để em lang thang đường phố
Biết cơm không đủ ấm lòng
Vai gầy đi giữa mùa đông
Chẳng ai hay em
Khóc ngay góc đường
Hỏi cha mẹ em là ai
Hỏi gia đình em ở đâu
Tuổi thơ em không hề biết
Tiếng ê a của mái trường
Xa lạ hai chữ tình thương
Tuổi thơ em chỉ biết mùi gió sương
Hỏi sao này sinh thành
Em để cho đời em khổ đau
Để em lang thang đường phố
Biết cơm không đủ ấm lòng
Vai gầy đi giữa mùa đông
Chẳng ai hay em
Khóc ngay góc đường

Bài hát: Những Đứa Trẻ Đường Phố
Ca sĩ: Trịnh Gia Phúc
Hỏi cha mẹ em là ai
Hỏi gia đình em ở đâu
Tuổi thơ em không hề biết
Tiếng ê a của mái trường
Xa lạ hai chữ tình thương
Tuổi thơ em chỉ biết mùi gió sương
Đêm dần buông
Từng con phố vắng u buồn
Riêng mình em
Vẫn lê đôi chân mỏi mòn
Trên bàn tay
Mà sao vé số vẫn dày
Mời người đời giúp em
Mưa lại rơi
Bờ vai áo rách đi về
Thương nhà ai
Ngả lưng thăm em mệt nhoài
Đôi lần em thầm khát
Ước đến mái trường
Một ước muốn bình thường
Hỏi cha mẹ em là ai
Hỏi gia đình em ở đâu
Tuổi thơ em không hề biết
Tiếng ê a của mái trường
Xa lạ hai chữ tình thương
Tuổi thơ em chỉ biết mùi gió sương
Hỏi sao này sinh thành
Em để cho đời em khổ đau
Để em lang thang đường phố
Biết cơm không đủ ấm lòng
Vai gầy đi giữa mùa đông
Chẳng ai hay em
Khóc ngay góc đường
Đêm dần buông
Từng con phố vắng u buồn
Riêng mình em
Vẫn lê đôi chân mỏi mòn
Trên bàn tay
Mà sao vé số vẫn dày
Mời người đời giúp em
Mưa lại rơi
Bờ vai áo rách đi về
Thương nhà ai
Ngả lưng thăm em mệt nhoài
Đôi lần em thầm khát
Ước đến mái trường
Một ước muốn bình thường
Hỏi cha mẹ em là ai
Hỏi gia đình em ở đâu
Tuổi thơ em không hề biết
Tiếng ê a của mái trường
Xa lạ hai chữ tình thương
Tuổi thơ em chỉ biết mùi gió sương
Hỏi sao này sinh thành
Em để cho đời em khổ đau
Để em lang thang đường phố
Biết cơm không đủ ấm lòng
Vai gầy đi giữa mùa đông
Chẳng ai hay em
Khóc ngay góc đường
Hỏi cha mẹ em là ai
Hỏi gia đình em ở đâu
Tuổi thơ em không hề biết
Tiếng ê a của mái trường
Xa lạ hai chữ tình thương
Tuổi thơ em chỉ biết mùi gió sương
Hỏi sao này sinh thành
Em để cho đời em khổ đau
Để em lang thang đường phố
Biết cơm không đủ ấm lòng
Vai gầy đi giữa mùa đông
Chẳng ai hay em
Khóc ngay góc đường
Relate Threads