Lời bài hát Người Tôi Yêu Đẹp Lắm - IFIJ708N
Bài Hát: Người Tôi Yêu Đẹp Lắm
Ca Sĩ: Khánh Đơn
Anh vẫn còn nhớ
Khi gặp em
Em đã hé môi cười
Nụ cười em
Như muôn ngôi sao
Trên cao và toả sáng
Anh vẫn còn nhớ
Em nhìn anh
Anh cứ đứng như tượng
Và bàn chân anh
Như cây khô không đi đứng
Lặng im
Em
Cho tim anh biết
Rung động
Cho bao đêm biết
Đợi và mong
Nhưng
Anh không sao nói nên lời
Vẫn chẳng biết nói lên
Câu tình yêu
Người tôi yêu đẹp lắm
Tiên cũng không sánh em
Nhìn em thôi đã thấy
Yên bình rồi
Người tôi yêu đẹp lắm
Em tựa như ánh trăng
Ngồi kề em
Tôi lãng quên thời gian
Người tôi yêu đẹp lắm
Tôi chỉ mong ước sao
Cùng em đi đến cuối
Con đường đời
Người tôi yêu đẹp lắm
Ai gặp xong cũng mong
Một tình yêu hạnh phúc
Được như tôi
Anh vẫn còn nhớ
Khi gặp em
Em đã hé môi cười
Nụ cười em
Như muôn ngôi sao
Trên cao và toả sáng
Anh vẫn còn nhớ
Em nhìn anh
Anh cứ đứng như tượng
Và bàn chân anh
Như cây khô không đi đứng
Lặng im
Em
Cho tim anh biết
Rung động
Cho bao đêm biết
Đợi và mong
Nhưng
Anh không sao nói nên lời
Vẫn chẳng biết nói lên
Câu tình yêu
Người tôi yêu đẹp lắm
Tiên cũng không sánh em
Nhìn em thôi đã thấy
Yên bình rồi
Người tôi yêu đẹp lắm
Em tựa như ánh trăng
Ngồi kề em
Tôi lãng quên thời gian
Người tôi yêu đẹp lắm
Tôi chỉ mong ước sao
Cùng em đi đến cuối
Con đường đời
Người tôi yêu đẹp lắm
Ai gặp xong cũng mong
Một tình yêu hạnh phúc
Được như tôi
Người tôi yêu đẹp lắm
Tiên cũng không sánh em
Nhìn em thôi đã thấy
Yên bình rồi
Người tôi yêu đẹp lắm
Em tựa như ánh trăng
Ngồi kề em
Tôi lãng quên thời gian
Người tôi yêu đẹp lắm
Tôi chỉ mong ước sao
Cùng em đi đến cuối
Con đường đời
Người tôi yêu đẹp lắm
Ai gặp xong cũng mong
Một tình yêu hạnh phúc
Được như tôi

Bài Hát: Người Tôi Yêu Đẹp Lắm
Ca Sĩ: Khánh Đơn
Anh vẫn còn nhớ
Khi gặp em
Em đã hé môi cười
Nụ cười em
Như muôn ngôi sao
Trên cao và toả sáng
Anh vẫn còn nhớ
Em nhìn anh
Anh cứ đứng như tượng
Và bàn chân anh
Như cây khô không đi đứng
Lặng im
Em
Cho tim anh biết
Rung động
Cho bao đêm biết
Đợi và mong
Nhưng
Anh không sao nói nên lời
Vẫn chẳng biết nói lên
Câu tình yêu
Người tôi yêu đẹp lắm
Tiên cũng không sánh em
Nhìn em thôi đã thấy
Yên bình rồi
Người tôi yêu đẹp lắm
Em tựa như ánh trăng
Ngồi kề em
Tôi lãng quên thời gian
Người tôi yêu đẹp lắm
Tôi chỉ mong ước sao
Cùng em đi đến cuối
Con đường đời
Người tôi yêu đẹp lắm
Ai gặp xong cũng mong
Một tình yêu hạnh phúc
Được như tôi
Anh vẫn còn nhớ
Khi gặp em
Em đã hé môi cười
Nụ cười em
Như muôn ngôi sao
Trên cao và toả sáng
Anh vẫn còn nhớ
Em nhìn anh
Anh cứ đứng như tượng
Và bàn chân anh
Như cây khô không đi đứng
Lặng im
Em
Cho tim anh biết
Rung động
Cho bao đêm biết
Đợi và mong
Nhưng
Anh không sao nói nên lời
Vẫn chẳng biết nói lên
Câu tình yêu
Người tôi yêu đẹp lắm
Tiên cũng không sánh em
Nhìn em thôi đã thấy
Yên bình rồi
Người tôi yêu đẹp lắm
Em tựa như ánh trăng
Ngồi kề em
Tôi lãng quên thời gian
Người tôi yêu đẹp lắm
Tôi chỉ mong ước sao
Cùng em đi đến cuối
Con đường đời
Người tôi yêu đẹp lắm
Ai gặp xong cũng mong
Một tình yêu hạnh phúc
Được như tôi
Người tôi yêu đẹp lắm
Tiên cũng không sánh em
Nhìn em thôi đã thấy
Yên bình rồi
Người tôi yêu đẹp lắm
Em tựa như ánh trăng
Ngồi kề em
Tôi lãng quên thời gian
Người tôi yêu đẹp lắm
Tôi chỉ mong ước sao
Cùng em đi đến cuối
Con đường đời
Người tôi yêu đẹp lắm
Ai gặp xong cũng mong
Một tình yêu hạnh phúc
Được như tôi
Relate Threads