Lời bài hát Người Thương Kẻ Nhớ - IFIJLIKX
Bài Hát: Người Thương Kẻ Nhớ
Ca sĩ: Ngọc Sơn
Em đi rồi
Một mình tôi ở lại
Đêm bỗng dài
Nghe lạnh đầy bờ vai
Người đi mang nỗi nhớ
Người ở lại mang nỗi chờ
Cuộc đời bỗng thành chơ vơ
Chỉ còn lại một vần thơ
Em đi rồi
Nửa hồn tôi khờ dại
Trăn trở hoài
Những kỷ niệm ngày xưa
Ngày tôi em gặp gỡ
Ngày tạ từ tay vẫy chào
Mềm lòng chúng mình xa nhau
Bởi dòng đời
Tựa sóng trôi mau
Em ra đi
Nơi miền xa xứ lạ
Nhớ nhung gì
Về miền đất quê ta
Em vô tư
Hay là em vẫn nhớ
Những con đường
Tình tự ngày qua
Em đi rồi
Có nghĩa là xa xôi
Tôi ngóng chờ
Cũng chỉ là chờ thôi
Làm sao ngăn được
Bước người dừng lại
Chung hướng đời
để tình không còn chia phôi
Để lệ buồn
Không mặn bờ môi
Em đi rồi
Nửa hồn tôi khờ dại
Trăn trở hoài
Những kỷ niệm ngày xưa
Ngày tôi em gặp gỡ
Ngày tạ từ tay vẫy chào
Mềm lòng chúng mình xa nhau
Bởi dòng đời
Tựa sóng trôi mau
Em ra đi
Nơi miền xa xứ lạ
Nhớ nhung gì
Về miền đất quê ta
Em vô tư
Hay là em vẫn nhớ
Những con đường
Tình tự ngày qua
Em đi rồi
Có nghĩa là xa xôi
Tôi ngóng chờ
Cũng chỉ là chờ thôi
Làm sao ngăn được
Bước người dừng lại
Chung hướng đời
để tình không còn chia phôi
Để lệ buồn
Không mặn bờ môi
để tình không còn chia phôi
Để lệ buồn
Không mặn bờ môi

Bài Hát: Người Thương Kẻ Nhớ
Ca sĩ: Ngọc Sơn
Em đi rồi
Một mình tôi ở lại
Đêm bỗng dài
Nghe lạnh đầy bờ vai
Người đi mang nỗi nhớ
Người ở lại mang nỗi chờ
Cuộc đời bỗng thành chơ vơ
Chỉ còn lại một vần thơ
Em đi rồi
Nửa hồn tôi khờ dại
Trăn trở hoài
Những kỷ niệm ngày xưa
Ngày tôi em gặp gỡ
Ngày tạ từ tay vẫy chào
Mềm lòng chúng mình xa nhau
Bởi dòng đời
Tựa sóng trôi mau
Em ra đi
Nơi miền xa xứ lạ
Nhớ nhung gì
Về miền đất quê ta
Em vô tư
Hay là em vẫn nhớ
Những con đường
Tình tự ngày qua
Em đi rồi
Có nghĩa là xa xôi
Tôi ngóng chờ
Cũng chỉ là chờ thôi
Làm sao ngăn được
Bước người dừng lại
Chung hướng đời
để tình không còn chia phôi
Để lệ buồn
Không mặn bờ môi
Em đi rồi
Nửa hồn tôi khờ dại
Trăn trở hoài
Những kỷ niệm ngày xưa
Ngày tôi em gặp gỡ
Ngày tạ từ tay vẫy chào
Mềm lòng chúng mình xa nhau
Bởi dòng đời
Tựa sóng trôi mau
Em ra đi
Nơi miền xa xứ lạ
Nhớ nhung gì
Về miền đất quê ta
Em vô tư
Hay là em vẫn nhớ
Những con đường
Tình tự ngày qua
Em đi rồi
Có nghĩa là xa xôi
Tôi ngóng chờ
Cũng chỉ là chờ thôi
Làm sao ngăn được
Bước người dừng lại
Chung hướng đời
để tình không còn chia phôi
Để lệ buồn
Không mặn bờ môi
để tình không còn chia phôi
Để lệ buồn
Không mặn bờ môi
Relate Threads