New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Nỗi Niềm Của Mây - IF9LIM09




Bài hát: Nỗi Niềm Của Mây
Ca sĩ: Thích Trung Đạt

Núi cao lưng trời, rừng xanh
Trong hoàng hôn
Nắng thưa xa dần
Mây chiều, vẫn bay ngàn nơi

Ai hiểu giùm cho mây
Gởi bao ưu phiền
Những đêm vào khuya
Trăng chỉ bạn cùng với sao
Chưa từng cùng nhau với mây
Mà tiếc thương bóng câu thời gian
Mong đời đừng mau lãng quên
Màu trắng mây
Thoáng qua sương mờ
Không con thênh thang đường bay
Vương nét đẹp nên lời thơ xưa
Gió...
Mau thổi về cho nguồn yêu thương
Dù muôn vấn vương
Mộng đành tan theo
Người đi đến đâu?
Thâm tình luôn mang theo niềm vui
Trong khắp thế gian
Với bao hy vọng gieo hạt nhân từ
Khởi sinh mầm non

Cây trái sai trĩu cành
Thành công, đất thêm hoa màu
Phù sa, cuốn theo chân về
Dòng sông đôi bờ thấy nhau
Trông bánh xe luân hồi mà thương
Biết bao nhiêu người
Bàn tay sẽ chia chân tình
Mây còn bay
Vẫn chưa về phôi pha
Mưa còn rơi
Nước đong đầy sông thương
Hoa từ bi nở trong lòng vô sinh


Fnhac IF9LIM09%7Cjpg
 
Bên trên