New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Nỗi Lòng Chị Hai - IF9MDL0O
Bài hát: Nỗi Lòng Chị Hai
Ca sĩ: Lê Như

Chiều xuống
Nghe tiếng mưa rơi thật buồn
Chị Hai, cứ ngóng trông về chốn xa
Nhìn đàn cò bay, trắng nơi chân trời
Nỗi buồn chị Hai
Thấu lòng thấu tình nào vơi
Ngày đó, anh đến nên duyên cùng chị
Tình yêu
Năm tháng đong đầy trăng sao
Nhờ người trầu cau
Mối mai duyên lành
Chị lại làm ngơ
Để sầu để buồn người thương
Thời gian, em lớn nên người
Cha mẹ tuổi già, chị vẫn chăm lo
Mẹ hỏi chị Hai \"sao vẫn 1 mình\"
Chị lại bảo rằng \"mẹ yếu cha đau\"
Chị Hai, hay khóc 1 mình
Thương về 1 người, giờ đã sang sông
Phận làm con chữ hiếu vuông tròn
Duyên nợ chẳng thành
Đành kiếp cô đơn
Hạnh phúc, có mấy khi ai đợi chờ
Chị Hai, nước mắt âm thầm nén đau
Vì còn mẹ cha, đứa em thơ dại
Bỏ lại người thương
Bẻ bàng lỡ làng nợ duyên

Ngày đó, anh đến nên duyên cùng chị
Tình yêu
Năm tháng đong đầy trăng sao
Nhờ người trầu cau
Mối mai duyên lành
Chị lại làm ngơ
Để sầu để buồn người thương
Thời gian, em lớn nên người
Cha mẹ tuổi già, chị vẫn chăm lo
Mẹ hỏi chị Hai \"sao vẫn 1 mình\"
Chị lại bảo rằng \"mẹ yếu cha đau\"
Chị Hai, hay khóc 1 mình
Thương về 1 người, giờ đã sang sông
Phận làm con chữ hiếu vuông tròn
Duyên nợ chẳng thành
Đành kiếp cô đơn
Hạnh phúc, có mấy khi ai đợi chờ
Chị Hai, nước mắt âm thầm nén đau
Vì còn mẹ cha, đứa em thơ dại
Bỏ lại người thương
Bẻ bàng lỡ làng nợ duyên
Vì còn mẹ cha, đứa em thơ dại
Nỗi buồn chị Hai
Thấu lòng
Thấu tình nào vơi


Fnhac IF9MDL0O%7Cjpg
 
Bên trên