New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Mùi Hương - IFNR6IK7
Mai em đi rồi
Sao em không cười
Như thường ngày anh vẫn
Đưa em rong chơi trên con phố
Nhìn trời xanh lượn vòng
Quanh xem mây ngắm nắng
Cali mai này
Thiếu vắng bóng em
Mây thật buồn khi không
Còn được ru trên từng làn tóc
Hẹn gặp em ở nơi đây
Một ngày rất xa
Anh luôn mong rằng
Có những tháng năm
Em được đùa
Vui trong từng mùa yêu thương
Cùng biển vắng
Từng ngày trôi là trên môi
Nụ cười xinh tươi
Nhưng đâu biết rằng
Đêm nay sáng trăng
Phi trường ngoài kia đã
Ghi tên cho em được về với
Một tình yêu mà em
Vẫn thầm hoài nhớ mong
Gió cuốn nắng bay xa
Mang nụ cười mang tình người đi xa
Em như ngày hôm qua
Giờ lặng im như đêm phố xá
Sương mai trong thiết tha
Chúc em nở nụ cười như hoa
Anh mong em mãi là
Anh luôn mong em
Xinh đẹp mặn mà
Nơi xa đó thênh thang
Biết bao người thầm được trông theo
Xuân sắc hồng đoan trang
Nụ cười em dịu dàng như đang
Mang hương thơm ngút ngàn
Em là mây hồng
Làm đẹp ngàn nhân gian
Khiến tim ai xuyến xao

Em đẹp tựa như là mơ
Như truyện Kiều như truyện thơ
Hoa đua tranh ghen từng giờ
Cho ai thầm nhung với nhớ

Xa nơi này em từng thương
Xa ngôi nhà bao buồn vương
Anh gom từng giây tưởng tượng
Bao kỷ niệm in mùi hương

Có lẽ rằng anh mộng mơ
Nên hay ngồi reo vần thơ
Sáng tinh mơ trưa ngồi chờ
đêm đêm lại hay thấy nhớ
Tay nhặt lá
Đôi lúc lại hay tìm bơ để đá
Quá là xá anh
Đi lang thang không muốn về nhà
Nếu như sau này gặp lại nơi xa
Gặp lại nơi xa
Đúng hôm em đẹp rạng ngời xe hoa
Rạng ngời xa hoa
Anh sẽ hát bài hát này
Thay lời chúc cho em một đời
Gió cuốn nắng bay xa
Mang nụ cười mang tình người đi xa
Em như ngày hôm qua
Giờ lặng im như đêm phố xá
Sương mai trong thiết tha
Chúc em nở nụ cười như hoa
Anh mong em mãi là
Anh luôn mong em
Xinh đẹp mặn mà
Nơi xa đó thênh thang
Biết bao người thầm được trông theo
Xuân sắc hồng đoan trang
Nụ cười em dịu dàng như đang
Mang hương thơm ngút ngàn
Em là mây hồng
Làm đẹp ngàn nhân gian
Khiến tim ai xuyến xao
Mai em đi rồi
Sao em không cười
Như thường ngày anh vẫn
Đưa em rong chơi trên con phố
Nhìn trời xanh lượn vòng
Quanh xem mây ngắm nắng
Cali mai này
Thiếu vắng bóng em
Mây thật buồn khi không
Còn được ru trên từng làn tóc
Hẹn gặp em ở nơi đây
Một ngày rất xa


Fnhac IFNR6IK7%7Cjpg
 
Bên trên