Lời bài hát Mùa Hè Đi Qua - IF6I0KXK
Bài hát: Mùa Hè Đi Qua
Ca sĩ: Quang Linh
Bao mùa hè đi qua
Cây phượng xưa đã già
Dòng đời trôi nghiệt ngã
Ta lạc cõi đường xa
Nhìn hàng cây lặng đứng
Trong tim nỗi buồn xa
Có phải hồn ta khóc
Những hương tình đã qua
Cánh phượng nở trên tay
Nghe hồn thơ thức dây
Chạm vào trong nỗi nhớ
Như gợi tiếng lòng xưa
Nhìn hàng cây phượng vĩ
Ta nghe hồn tuổi thơ
Chút tình ngày mới lớn
Đã tan theo mây chiều
Ôi những mảnh tình xa xưa
Mùa hè thương nhớ
Đã đến và đi trong đời
Gốc cây còn khắc tên nhau
Tiếc nuối như ngẩn ngơ thêm
Lệ nào rưng rưng
Trong hồn ta nghe bồi hồi
Con đường về hôm nay
Sao nhịp chân khắc khoải
Dòng đời trôi lặng lẽ
Bước nặng gánh đời nhau
Nụ cười vương tiếng khóc
Nghe hương đời mong manh
Nắng chiều như vương vấn
Tà áo ai trong chiều
Ôi những mảnh tình xa xưa
Mùa hè thương nhớ
Đã đến và đi trong đời
Gốc cây còn khắc tên nhau
Tiếc nuối như ngẩn ngơ thêm
Lệ nào rưng rưng
Trong hồn ta nghe bồi hồi
Con đường về hôm nay
Sao nhịp chân khắc khoải
Dòng đời trôi lặng lẽ
Bước nặng gánh đời nhau
Nụ cười vương tiếng khóc
Nghe hương đời mong manh
Nắng chiều như vương vấn
Tà áo ai trong chiều
Nụ cười như tiếng khóc
Nghe hương đời mong manh
Nắng chiều như vương vấn
Tà áo ai......... trong chiều

Bài hát: Mùa Hè Đi Qua
Ca sĩ: Quang Linh
Bao mùa hè đi qua
Cây phượng xưa đã già
Dòng đời trôi nghiệt ngã
Ta lạc cõi đường xa
Nhìn hàng cây lặng đứng
Trong tim nỗi buồn xa
Có phải hồn ta khóc
Những hương tình đã qua
Cánh phượng nở trên tay
Nghe hồn thơ thức dây
Chạm vào trong nỗi nhớ
Như gợi tiếng lòng xưa
Nhìn hàng cây phượng vĩ
Ta nghe hồn tuổi thơ
Chút tình ngày mới lớn
Đã tan theo mây chiều
Ôi những mảnh tình xa xưa
Mùa hè thương nhớ
Đã đến và đi trong đời
Gốc cây còn khắc tên nhau
Tiếc nuối như ngẩn ngơ thêm
Lệ nào rưng rưng
Trong hồn ta nghe bồi hồi
Con đường về hôm nay
Sao nhịp chân khắc khoải
Dòng đời trôi lặng lẽ
Bước nặng gánh đời nhau
Nụ cười vương tiếng khóc
Nghe hương đời mong manh
Nắng chiều như vương vấn
Tà áo ai trong chiều
Ôi những mảnh tình xa xưa
Mùa hè thương nhớ
Đã đến và đi trong đời
Gốc cây còn khắc tên nhau
Tiếc nuối như ngẩn ngơ thêm
Lệ nào rưng rưng
Trong hồn ta nghe bồi hồi
Con đường về hôm nay
Sao nhịp chân khắc khoải
Dòng đời trôi lặng lẽ
Bước nặng gánh đời nhau
Nụ cười vương tiếng khóc
Nghe hương đời mong manh
Nắng chiều như vương vấn
Tà áo ai trong chiều
Nụ cười như tiếng khóc
Nghe hương đời mong manh
Nắng chiều như vương vấn
Tà áo ai......... trong chiều
Relate Threads