Lời bài hát Lời Xin Lỗi Muộn Màng - IF808MR6
Bài Hát: Lời Xin Lỗi Muộn Màng
Ca sĩ: Vũ Hoàng
Nơi phồn hoa phố thị
Tôi nhớ về mái nhà xưa
Có hình bóng mẹ tôi
Đang ngày đêm
Ngóng con về
Mẹ tôi đã già
Tóc phai màu còn
Tàn phai
Liêu xiêu chiếc bóng
Trước hiên nhà
Chờ thằng hai
Đêm nằm ôm kỷ niệm
Tuổi thơ
Ngày tháng hồn nhiên
Mẹ tần tảo mưu sinh
Vì con mẹ quên nhọc nhằn
Rau khoai nuốt vội
Canh cá
Mẹ nhường phần con
Nuôi con khôn lớn
Tám chín trời phiêu bạt....
Trôi.....
Mẹ ơi ....
Con đã trở về
Lòng nghẹn ngào
Đứng trước mái nhà tranh
Mẹ ơi....
Con thật có lỗi
Con trở về
Mẹ mãi xa cuối trời
Mẹ ơi....
Con xin lỗi mẹ
Nơi suối vàng
Mẹ hãy hiểu lòng con
Đời con
Ngược xuôi trăm ngàn hướng
Con vô tình
Quên dõi hướng mẹ... hiền....
Thiếu tình thương của mẹ
Con trở thành kẻ mồ côi
Những ngày tháng ốm đau
Nằm mơ
Thèm bàn tay mẹ
Tình thương của mẹ
Sáng tựa
Biển trời cao
Con luôn ghi nhớ
Sống nên người
Mong mẹ vui...
Mẹ ơi ....
Con đã trở về
Lòng nghẹn ngào
Đứng trước mái nhà tranh
Mẹ ơi....
Con thật có lỗi
Con trở về
Mẹ mãi xa cuối trời
Mẹ ơi....
Con xin lỗi mẹ
Nơi suối vàng
Mẹ hãy hiểu lòng con
Đời con
Ngược xuôi trăm ngàn hướng
Con vô tình
Quên dõi hướng mẹ... hiền....
Thiếu tình thương của mẹ
Con trở thành kẻ mồ côi
Những ngày tháng ốm đau
Nằm mơ
Thèm bàn tay mẹ
Tình thương của mẹ
Sáng tựa
Biển trời cao
Con luôn ghi nhớ
Sống nên người
Mong mẹ vui...
Tình thương của mẹ
Sáng tựa
Biển trời cao
Con luôn ghi nhớ....
Sống nên người .....
Mong mẹ..... vui...........

Bài Hát: Lời Xin Lỗi Muộn Màng
Ca sĩ: Vũ Hoàng
Nơi phồn hoa phố thị
Tôi nhớ về mái nhà xưa
Có hình bóng mẹ tôi
Đang ngày đêm
Ngóng con về
Mẹ tôi đã già
Tóc phai màu còn
Tàn phai
Liêu xiêu chiếc bóng
Trước hiên nhà
Chờ thằng hai
Đêm nằm ôm kỷ niệm
Tuổi thơ
Ngày tháng hồn nhiên
Mẹ tần tảo mưu sinh
Vì con mẹ quên nhọc nhằn
Rau khoai nuốt vội
Canh cá
Mẹ nhường phần con
Nuôi con khôn lớn
Tám chín trời phiêu bạt....
Trôi.....
Mẹ ơi ....
Con đã trở về
Lòng nghẹn ngào
Đứng trước mái nhà tranh
Mẹ ơi....
Con thật có lỗi
Con trở về
Mẹ mãi xa cuối trời
Mẹ ơi....
Con xin lỗi mẹ
Nơi suối vàng
Mẹ hãy hiểu lòng con
Đời con
Ngược xuôi trăm ngàn hướng
Con vô tình
Quên dõi hướng mẹ... hiền....
Thiếu tình thương của mẹ
Con trở thành kẻ mồ côi
Những ngày tháng ốm đau
Nằm mơ
Thèm bàn tay mẹ
Tình thương của mẹ
Sáng tựa
Biển trời cao
Con luôn ghi nhớ
Sống nên người
Mong mẹ vui...
Mẹ ơi ....
Con đã trở về
Lòng nghẹn ngào
Đứng trước mái nhà tranh
Mẹ ơi....
Con thật có lỗi
Con trở về
Mẹ mãi xa cuối trời
Mẹ ơi....
Con xin lỗi mẹ
Nơi suối vàng
Mẹ hãy hiểu lòng con
Đời con
Ngược xuôi trăm ngàn hướng
Con vô tình
Quên dõi hướng mẹ... hiền....
Thiếu tình thương của mẹ
Con trở thành kẻ mồ côi
Những ngày tháng ốm đau
Nằm mơ
Thèm bàn tay mẹ
Tình thương của mẹ
Sáng tựa
Biển trời cao
Con luôn ghi nhớ
Sống nên người
Mong mẹ vui...
Tình thương của mẹ
Sáng tựa
Biển trời cao
Con luôn ghi nhớ....
Sống nên người .....
Mong mẹ..... vui...........
Relate Threads