Lời bài hát Không Sao Quên Được - IF6R0RI7
Không Sao Quên Được
Nguyễn Phi Hùng
Cuộc đời qua trong mắt
Như tia chớp ngang lưng trời
Lạnh lùng trôi từng tuổi đời
Xoá tan bao kỷ niệm xưa.
Ngập hồn trong cơn gió
Đang than trách bao oan tình
Nẻo đường ta chào nhau đó
Bước chân anh vẫn thẫn thờ.
Vẫn yêu hoài hình bóng em
những nụ cười chợt ấm êm
Những dòng lệ rớt trên đôi vai mềm
Và những đắm đuối không thể quên.
Mộng đẹp kia êm đềm quá
Sao không để anh say trọn đời
Bàng hoàng khi chợt tỉnh ra
Ôi giấc mơ xa vời.
Cuộc đời qua trong mắt
Như tia chớp ngang lưng trời
Lạnh lùng trôi từng tuổi đời
Xoá tan bao kỷ niệm xưa.
Ngập hồn trong cơn gió
Đang than trách bao oan tình
Nẻo đường ta chào nhau đó
Bước chân anh vẫn thẫn thờ.
Vẫn yêu hoài hình bóng em
những nụ cười chợt ấm êm
Những dòng lệ rớt trên đôi vai mềm
Và những đắm đuối không thể quên.
Mộng đẹp kia êm đềm quá
Sao không để anh say trọn đời
Bàng hoàng khi chợt tỉnh ra
Ôi giấc mơ xa vời.
Bàng hoàng khi chợt tỉnh ra
Ôi giấc mơ xa vời.
Không Sao Quên Được
Nguyễn Phi Hùng
Cuộc đời qua trong mắt
Như tia chớp ngang lưng trời
Lạnh lùng trôi từng tuổi đời
Xoá tan bao kỷ niệm xưa.
Ngập hồn trong cơn gió
Đang than trách bao oan tình
Nẻo đường ta chào nhau đó
Bước chân anh vẫn thẫn thờ.
Vẫn yêu hoài hình bóng em
những nụ cười chợt ấm êm
Những dòng lệ rớt trên đôi vai mềm
Và những đắm đuối không thể quên.
Mộng đẹp kia êm đềm quá
Sao không để anh say trọn đời
Bàng hoàng khi chợt tỉnh ra
Ôi giấc mơ xa vời.
Cuộc đời qua trong mắt
Như tia chớp ngang lưng trời
Lạnh lùng trôi từng tuổi đời
Xoá tan bao kỷ niệm xưa.
Ngập hồn trong cơn gió
Đang than trách bao oan tình
Nẻo đường ta chào nhau đó
Bước chân anh vẫn thẫn thờ.
Vẫn yêu hoài hình bóng em
những nụ cười chợt ấm êm
Những dòng lệ rớt trên đôi vai mềm
Và những đắm đuối không thể quên.
Mộng đẹp kia êm đềm quá
Sao không để anh say trọn đời
Bàng hoàng khi chợt tỉnh ra
Ôi giấc mơ xa vời.
Bàng hoàng khi chợt tỉnh ra
Ôi giấc mơ xa vời.
Relate Threads