New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Huyền Thoại Ngũ Hành Sơn - IFIJMD8J




Bài hát: Huyền Thoại Ngũ Hành Sơn
Ca sĩ: Tường Nguyên

Hạc xưa bay rồi
Bạc đầu tiếng gọi

Mẹ Trường Sơn cho
Năm đứa con về ở với người

Năm cụm ngũ hành
Như năm ngón tay
Chia bùi sẻ ngọt

Đời đời sóng vỗ
Ru người âm giọng trùng khơi

Ai xui đá cũng có trái tim
Cũng biết yêu em
Nên ngàn năm
Rớt giọt tơ vàng

Cách chia đôi đàng
Nhớ bạn tình chung

Ai quên đá cũng có trái tim
Cũng biết rung lên
Bao lời xưa
Biển hẹn non thề
Nhớ nhau quay về

Uống cạn ngàn ly

Qua đây
Gió tưởng nhớ đến ai
Phảng phất hương hoa
Của ngàn năm vóc ngọc da ngà

Cỏ cây sơn hà

Thắm đượm tình ta

Hạc xưa bay rồi
Bạc đầu tiếng gọi

Mẹ Trường Sơn cho
Năm đứa con về ở với người

Năm cụm ngũ hành
Như năm ngón tay
Chia bùi sẻ ngọt

Đời đời sóng vỗ
Ru người âm giọng trùng khơi

Ai xui đá cũng có trái tim
Cũng biết yêu em
Nên ngàn năm
Rớt giọt tơ vàng

Cách chia đôi đàng
Nhớ bạn tình chung

Ai quên đá cũng có trái tim
Cũng biết rung lên
Bao lời xưa
Biển hẹn non thề
Nhớ nhau quay về

Uống cạn ngàn ly

Qua đây
Gió tưởng nhớ đến ai
Phảng phất hương hoa
Của ngàn năm vóc ngọc da ngà

Cỏ cây sơn hà

Thắm đượm tình ta


Fnhac IFIJMD8J%7C
 
Bên trên