Lời bài hát Giấc Mơ Tà Áo Trắng - IFILF7NR
Bài Hát: Giấc Mơ Tà Áo Trắng
Ca Sĩ: Cẩm Ly
Tuổi thơ em
Xa quê hương
Em xa mái trường
Không còn
Vòng tay tình thân
Ở một nơi xa xôi
Em vẫn nhớ về
Nhớ những trang
Sách hồng
Dòng đời
Trôi qua nhanh
Cuộc sống quay cuồng
Đêm về
Tìm chút bình yên
Mà từ đâu
Trong con tim
Em vẫn mơ về
Áo trắng xưa quê nhà
Giấc mơ cùng em đó
Tà áo trắng tung bay
Đẹp lắm trường xưa
Trong ngần tuổi học trò
Bước chân về qua phố
Như bồ câu rất hiền
Nghiêng nghiêng
Bờ vai êm ái
Giấc mơ tà áo trắng
Lung linh trong sớm mai
Gọi nắng đùa vui
Trên tóc mây trôi dài
Tuổi xuân nào em qua
Như làn mây lững lờ
Để hôm nay
Còn hoài một giấc mơ
Tuổi thơ em
Xa quê hương
Em xa mái trường
Không còn
Vòng tay tình thân
Ở một nơi xa xôi
Em vẫn nhớ về
Nhớ những trang
Sách hồng
Dòng đời
Trôi qua nhanh
Cuộc sống quay cuồng
Đêm về
Tìm chút bình yên
Mà từ đâu
Trong con tim
Em vẫn mơ về
Áo trắng xưa quê nhà
Giấc mơ cùng em đó
Giấc mơ cùng em đó
Tà áo trắng tung bay
Tà áo trắng tung bay
Đẹp lắm trường xưa
Trong ngần tuổi học trò
Bước chân về qua phố
Như bồ câu rất hiền
Nghiêng nghiêng
Bờ vai êm ái
Giấc mơ tà áo trắng
Lung linh trong sớm mai
Gọi nắng đùa vui
Trên tóc mây trôi dài
Cuối con đường ai đó
Trông lặng im đứng chờ
Để cho em còn hoài
Một giấc mơ
Đẹp lắm trường xưa
Trong ngần tuổi học trò
Bước chân về qua phố
Như bồ câu rất hiền
Nghiêng nghiêng
Bờ vai êm ái
Giấc mơ tà áo trắng
Lung linh trong sớm mai
Gọi nắng đùa vui
Trên tóc mây trôi dài
Tuổi xuân nào em qua
Như làn mây lững lờ
Để cho em còn hoài
Một giấc mơ
Bài Hát: Giấc Mơ Tà Áo Trắng
Ca Sĩ: Cẩm Ly
Tuổi thơ em
Xa quê hương
Em xa mái trường
Không còn
Vòng tay tình thân
Ở một nơi xa xôi
Em vẫn nhớ về
Nhớ những trang
Sách hồng
Dòng đời
Trôi qua nhanh
Cuộc sống quay cuồng
Đêm về
Tìm chút bình yên
Mà từ đâu
Trong con tim
Em vẫn mơ về
Áo trắng xưa quê nhà
Giấc mơ cùng em đó
Tà áo trắng tung bay
Đẹp lắm trường xưa
Trong ngần tuổi học trò
Bước chân về qua phố
Như bồ câu rất hiền
Nghiêng nghiêng
Bờ vai êm ái
Giấc mơ tà áo trắng
Lung linh trong sớm mai
Gọi nắng đùa vui
Trên tóc mây trôi dài
Tuổi xuân nào em qua
Như làn mây lững lờ
Để hôm nay
Còn hoài một giấc mơ
Tuổi thơ em
Xa quê hương
Em xa mái trường
Không còn
Vòng tay tình thân
Ở một nơi xa xôi
Em vẫn nhớ về
Nhớ những trang
Sách hồng
Dòng đời
Trôi qua nhanh
Cuộc sống quay cuồng
Đêm về
Tìm chút bình yên
Mà từ đâu
Trong con tim
Em vẫn mơ về
Áo trắng xưa quê nhà
Giấc mơ cùng em đó
Giấc mơ cùng em đó
Tà áo trắng tung bay
Tà áo trắng tung bay
Đẹp lắm trường xưa
Trong ngần tuổi học trò
Bước chân về qua phố
Như bồ câu rất hiền
Nghiêng nghiêng
Bờ vai êm ái
Giấc mơ tà áo trắng
Lung linh trong sớm mai
Gọi nắng đùa vui
Trên tóc mây trôi dài
Cuối con đường ai đó
Trông lặng im đứng chờ
Để cho em còn hoài
Một giấc mơ
Đẹp lắm trường xưa
Trong ngần tuổi học trò
Bước chân về qua phố
Như bồ câu rất hiền
Nghiêng nghiêng
Bờ vai êm ái
Giấc mơ tà áo trắng
Lung linh trong sớm mai
Gọi nắng đùa vui
Trên tóc mây trôi dài
Tuổi xuân nào em qua
Như làn mây lững lờ
Để cho em còn hoài
Một giấc mơ
Relate Threads