New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Ghế Đá Ngày Xưa - IF8F7ORM





Bài Hát: Ghế Đá Ngày Xưa
Ca Sĩ: Lip B

Hạt nắng đưa em quay về
Sân trường năm ấy
Làn gió ru em mơ màng
Về lại chốn đây
Đã lâu rồi thế mà
Cảm giác như ngày hôm qua
Chợt nhớ những tiếng nói
Thân thương của thầy

Hàng ghế đá ngày xưa
Cả lớp vẫn ở đó
Nghe thầy hát ca
Sau những giờ kiểm tra mệt nhoài

Hàng ghế đá chiều mưa
Ngày thi vẫn còn nhớ
Nghe thầy trả bài
Mà lòng bồi hồi xốn xang

Rồi qua bao năm trở về
Vẫn nơi đây băng ghế đá
Thầy vẫn ngồi đó
Vào lúc tiếng chuông tan trường

Hàng cây xanh bao tuổi đời
Lá rơi tóc vơi trắng xóa
Vẫn đây là thầy vẫn kia là người
Dìu em những bước đi
Thầy ơi thanh xuân của thầy đã
Ghi trên trang giấy bút
Hè sang lại mang
Đi những đứa con xa trường

Để bao tháng năm dặn lòng khắc ghi
Trong tim em vẫn nhớ
Nhớ khi thầy cười
Những con điểm mười
Giờ em mới lớn lên thành người
Cộng trừ nhân chia cho tới vật lí
Ngày nắng sân trường
Trong quyển nhật kí
Những cảm xúc tôi chưa từng bật mí
Nghĩ cả thật phí (thật phí)
Bởi vì điều đó thật quý
Ca dao có câu tuy khôn ba năm
Nhưng mà dại một giờ
Hôm nào đi học đến muộn
Là phải chấp nhận đứng giữa nắng
Ôm cây cột cờ
Thầy răn đe
Cầu mong em tương lai đạt công danh
Ngày chia tay đầy trên sân
Cánh phượng hồng mong manh
Hàng ghế đá ngày xưa
Cả lớp vẫn ở đó
Nghe thầy hát ca
Sau những giờ kiểm tra mệt nhoài

Hàng ghế đá chiều mưa
Ngày thi vẫn còn nhớ
Nghe thầy trả bài
Mà lòng bồi hồi xốn xang

Rồi qua bao năm trở về
Vẫn nơi đây băng ghế đá
Thầy vẫn ngồi đó
Vào lúc tiếng chuông tan trường

Hàng cây xanh bao tuổi đời
Lá rơi tóc vơi trắng xóa
Vẫn đây là thầy vẫn kia là người
Dìu em những bước đi
Thầy ơi thanh xuân của thầy đã
Ghi trên bao trang giấy bút
Hè sang lại mang
Đi những đứa con xa trường

Để bao tháng năm dặn lòng khắc ghi
Trong tim em vẫn nhớ
Nhớ khi thầy cười
Những con điểm mười
Giờ em mới lớn lên
Này bạn ơi
Hãy mang câu ca nơi này đi xa
Đi muôn nơi cho những ai từng
Đứng trên giảng đường
Và chấp cánh những ước mơ
Chút kỷ niệm về những tháng ngày
Mà ta đã buông lơi không đắn đo
Bóng dáng thầy dù có hao gầy
Thầy vẫn mang kiến thức ấm no
Cho con
Rồi qua bao năm trở về
Vẫn nơi đây băng ghế đá
Thầy vẫn ngồi đó
Vào lúc tiếng chuông tan trường

Hàng cây xanh bao tuổi đời
Lá rơi tóc vơi trắng xóa
Vẫn đây là thầy vẫn kia là người
Dìu em những bước đi
Thầy ơi thanh xuân của thầy đã
Ghi trên bao trang giấy bút
Hè sang lại mang
Đi những đứa con xa trường

Để bao tháng năm dặn lòng khắc ghi
Trong tim em vẫn nhớ
Nhớ khi thầy cười
Những con điểm mười
Giờ em mới lớn lên thành người


Fnhac IF8F7ORM%7Cjpg
 
Bên trên