Lời bài hát Gái Nhà Nghèo - IFIJ9DI8
Bài hát: Gái Nhà Nghèo
Ca sĩ: Tấn Tài, Thanh Kim Huệ
Em vốn mang thân
Con gái nhà nghèo
Thay cha mẹ già lo đàn em yêu
Tuổi trăng đôi tám mỹ miều
Mà em nào ước mơ nhiều
Khi biết nhà vách lá cột siêu
Em vẫn đêm đêm gánh nước ngõ lầy
Bao nhiêu nhọc nhằn
Chai hằn trên vai
Một sương hai nắng thân này
Miễn sao đẹp ý mẹ thầy
Cơm qua ngày hai buổi cà dưa
Đêm đêm gánh nước hẻm này
Ngày thay mẹ chăm lo đàn em dại
Nỗi nhọc nhằn đè nặng đôi vai
Tuổi đôi mươi mà nào dám
ước mơ nhiều
Đôi tám tròn trăng
Tuổi đẹp nhất trong đời
Tuổi già hòi đời
Tuổi lắm mơ nhiều mộng
Đôi khi cũng nghe lòng
Nghĩ ngợi vẫn vơ
Nhưng cảnh cơ hàng nhà dột cột siêu
Thân dầu dãi một sương hai nắng
Sợ ướt mơ nhiều rồi chút khổ mà thôi
Nên mười tám tuổi
Mà chưa một lần hẹn ước
Hỡi cô gánh nước
Trên đường về xóm nhỏ
Nhịp gánh đong đưa
Vằn nặng vai gầy
Xin dừng lại phúc giây
Tôi thăm hỏi đôi lời
Kìa sao cô vẫn cuối đầu điếm bước
Hay sợ tôi buông lời chọc ghẹo lả lơi
Không đâu cô à
Lòng tôi đã từ lâu thương mến
Người con gái nghèo nơi xóm nhỏ
Ngày qua ngày gian lao vất vã
Nên tuổi trăng tròn
Mà thiếu hẳn nụ cười tươi
Đôi khi em muốn
Thoát ra hết nghèo
Đi kiếm những nơi tiền nhiều
Giúp đỡ mẹ thầy thân yêu
Chợt thuơng lời khuyên thầy mẹ còn đó
Nghèo cho sạch rách cho thơm
Ham gấm lụa mà hư thân
Giữa cuộc sống kiêu sa
Dãy đầy phồn hoa cám dỗ
Vẫn có người con gái nghèo
Nơi xóm nhỏ
Ngày hai buổi cơm rau
Vất vã gian lao vui cảnh cơ hàn
Bên mẹ cha cùng
Đàn em nhỏ hiền lành
Đôi mắt sáng như lòng cô
Trong sáng da nhuộm nắng sạm màu
Mà đẹp biết bao nhiêu
Có những hôm tôi đứng lặng nhìn cô
Thổi bữa cơm chiều khói pha màu tóc
Lửa bập bùng sôi má hồng môi thắm
Cô đẹp như nàng tiên nhỏ dịu hiền
Lắm khi em muốn rời xa xóm nhỏ
Tìm chốn sang giàu để giúp đỡ mẹ cha
Nhưng lời mẹ dạy ngày nào
Như mới hôm qua
Rách phải cho thơm
Nghèo thời phải sạch
Chớ chuộng giàu sang
Say mê vật chất
Mà có ngày con mất nết hư thân
Em sẽ ở lại đây
Nơi xóm nghèo tăm tối
Bên những kẻ thân yêu
áo vãi mà lòng vàng
Cô gái Việt Nam Cô gái Việt Nam
Lòng cô đẹp tựa trăng rằm sáng soi
Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với em
Bài hát: Gái Nhà Nghèo
Ca sĩ: Tấn Tài, Thanh Kim Huệ
Em vốn mang thân
Con gái nhà nghèo
Thay cha mẹ già lo đàn em yêu
Tuổi trăng đôi tám mỹ miều
Mà em nào ước mơ nhiều
Khi biết nhà vách lá cột siêu
Em vẫn đêm đêm gánh nước ngõ lầy
Bao nhiêu nhọc nhằn
Chai hằn trên vai
Một sương hai nắng thân này
Miễn sao đẹp ý mẹ thầy
Cơm qua ngày hai buổi cà dưa
Đêm đêm gánh nước hẻm này
Ngày thay mẹ chăm lo đàn em dại
Nỗi nhọc nhằn đè nặng đôi vai
Tuổi đôi mươi mà nào dám
ước mơ nhiều
Đôi tám tròn trăng
Tuổi đẹp nhất trong đời
Tuổi già hòi đời
Tuổi lắm mơ nhiều mộng
Đôi khi cũng nghe lòng
Nghĩ ngợi vẫn vơ
Nhưng cảnh cơ hàng nhà dột cột siêu
Thân dầu dãi một sương hai nắng
Sợ ướt mơ nhiều rồi chút khổ mà thôi
Nên mười tám tuổi
Mà chưa một lần hẹn ước
Hỡi cô gánh nước
Trên đường về xóm nhỏ
Nhịp gánh đong đưa
Vằn nặng vai gầy
Xin dừng lại phúc giây
Tôi thăm hỏi đôi lời
Kìa sao cô vẫn cuối đầu điếm bước
Hay sợ tôi buông lời chọc ghẹo lả lơi
Không đâu cô à
Lòng tôi đã từ lâu thương mến
Người con gái nghèo nơi xóm nhỏ
Ngày qua ngày gian lao vất vã
Nên tuổi trăng tròn
Mà thiếu hẳn nụ cười tươi
Đôi khi em muốn
Thoát ra hết nghèo
Đi kiếm những nơi tiền nhiều
Giúp đỡ mẹ thầy thân yêu
Chợt thuơng lời khuyên thầy mẹ còn đó
Nghèo cho sạch rách cho thơm
Ham gấm lụa mà hư thân
Giữa cuộc sống kiêu sa
Dãy đầy phồn hoa cám dỗ
Vẫn có người con gái nghèo
Nơi xóm nhỏ
Ngày hai buổi cơm rau
Vất vã gian lao vui cảnh cơ hàn
Bên mẹ cha cùng
Đàn em nhỏ hiền lành
Đôi mắt sáng như lòng cô
Trong sáng da nhuộm nắng sạm màu
Mà đẹp biết bao nhiêu
Có những hôm tôi đứng lặng nhìn cô
Thổi bữa cơm chiều khói pha màu tóc
Lửa bập bùng sôi má hồng môi thắm
Cô đẹp như nàng tiên nhỏ dịu hiền
Lắm khi em muốn rời xa xóm nhỏ
Tìm chốn sang giàu để giúp đỡ mẹ cha
Nhưng lời mẹ dạy ngày nào
Như mới hôm qua
Rách phải cho thơm
Nghèo thời phải sạch
Chớ chuộng giàu sang
Say mê vật chất
Mà có ngày con mất nết hư thân
Em sẽ ở lại đây
Nơi xóm nghèo tăm tối
Bên những kẻ thân yêu
áo vãi mà lòng vàng
Cô gái Việt Nam Cô gái Việt Nam
Lòng cô đẹp tựa trăng rằm sáng soi
Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với em
Relate Threads