Lời bài hát Enjoy Your Life - IF7FM9N0
Bài Hát: Enjoy Your Life
Ca sĩ: Karik
Mở cửa ra
Cho ánh nắng ngập tràn
Mồi điếu thuốc và
Mình nhấm ly cà phê
Ngồi suy tư
Với bao muộn phiền
Lòng buâng khuâng
Rồi ngày mai sẽ ra sao
Gạt đi bao nhiêu nước mắt
Bao nhiêu âu lo
Mình phải vui lên
Và vui lên
đốt cháy hết những nỗi buồn
Mình phải luôn luôn cố gắng
Sống với những đam mê
Enjoy your life
Your life your life
Thời gian trôi
Chẳng thể quay trở lại
Buồn làm chi
Chuyện cũ đã qua đi
Nếu một mai cảm thấy bế tắc
Trước cuộc đời này
đừng dừng lại chặng đường
Mình chọn từ đầu
Mà sống hoang mang
Cuộc đời quá ngắn
để nhắc mãi đau thương
Gạt đi bao nhiêu nước mắt
Bao nhiêu âu lo
Mình phải vui lên
Và vui lên
đốt cháy hết những nỗi buồn
Mình phải luôn luôn cố gắng
Sống với những đam mê
Enjoy your life
Your life your life
Không chê không trách
Không ganh không than
Không buồn cái phước
ơn trên không ban
Không thua không hận
Không ghét không oán
Không bon chen thế sự không màng
Vô tư như trẻ con
Không giận dai hay buồn lâu
Quên đi bao lo âu
Ta quên luôn mọi buồn đau
Vui lên phải vui lên
Phải vui hơn ngày qua
Vì chẳng ai có thể giúp
Cuộc sống ta khá hơn ngoài ta
60 năm đời người
Chớp cái vèo hết 60 năm
đời lắm chuyện trời ơi
Giữ trong lòng chi cho mệt tâm
Chuyện gì rồi cũng qua
Sao cứ hoài nhớ những sai lầm
Nhớ lạc quan lên một tí
Sẽ thấy đời này vẫn còn đẹp lắm
đừng buồn đời làm gì
Vì đời chỉ có bao nhiêu đó
Ngày từng ngày ngoài mình
Nhiều người còn sống torng gian khó
Bớt than bớt than
Vượt qua bao chông gai
Vui lên bạn tôi ơi
Enjoy Your Life
Gạt đi bao nhiêu nước mắt
Bao nhiêu âu lo
Mình phải vui lên
Và vui lên
đốt cháy hết những nỗi buồn
Mình phải luôn luôn cố gắng
Sống với những đam mê
Enjoy your life
Your life your life
Bài Hát: Enjoy Your Life
Ca sĩ: Karik
Mở cửa ra
Cho ánh nắng ngập tràn
Mồi điếu thuốc và
Mình nhấm ly cà phê
Ngồi suy tư
Với bao muộn phiền
Lòng buâng khuâng
Rồi ngày mai sẽ ra sao
Gạt đi bao nhiêu nước mắt
Bao nhiêu âu lo
Mình phải vui lên
Và vui lên
đốt cháy hết những nỗi buồn
Mình phải luôn luôn cố gắng
Sống với những đam mê
Enjoy your life
Your life your life
Thời gian trôi
Chẳng thể quay trở lại
Buồn làm chi
Chuyện cũ đã qua đi
Nếu một mai cảm thấy bế tắc
Trước cuộc đời này
đừng dừng lại chặng đường
Mình chọn từ đầu
Mà sống hoang mang
Cuộc đời quá ngắn
để nhắc mãi đau thương
Gạt đi bao nhiêu nước mắt
Bao nhiêu âu lo
Mình phải vui lên
Và vui lên
đốt cháy hết những nỗi buồn
Mình phải luôn luôn cố gắng
Sống với những đam mê
Enjoy your life
Your life your life
Không chê không trách
Không ganh không than
Không buồn cái phước
ơn trên không ban
Không thua không hận
Không ghét không oán
Không bon chen thế sự không màng
Vô tư như trẻ con
Không giận dai hay buồn lâu
Quên đi bao lo âu
Ta quên luôn mọi buồn đau
Vui lên phải vui lên
Phải vui hơn ngày qua
Vì chẳng ai có thể giúp
Cuộc sống ta khá hơn ngoài ta
60 năm đời người
Chớp cái vèo hết 60 năm
đời lắm chuyện trời ơi
Giữ trong lòng chi cho mệt tâm
Chuyện gì rồi cũng qua
Sao cứ hoài nhớ những sai lầm
Nhớ lạc quan lên một tí
Sẽ thấy đời này vẫn còn đẹp lắm
đừng buồn đời làm gì
Vì đời chỉ có bao nhiêu đó
Ngày từng ngày ngoài mình
Nhiều người còn sống torng gian khó
Bớt than bớt than
Vượt qua bao chông gai
Vui lên bạn tôi ơi
Enjoy Your Life
Gạt đi bao nhiêu nước mắt
Bao nhiêu âu lo
Mình phải vui lên
Và vui lên
đốt cháy hết những nỗi buồn
Mình phải luôn luôn cố gắng
Sống với những đam mê
Enjoy your life
Your life your life
Relate Threads