Lời bài hát Đón Tết Ở Một Vùng Sương - IFIKR77I
Bài hát: Đón Tết Ở Một Vùng Sương
Ca sĩ: Hoàng Hải Đăng
Ở đây nắng vẫn chưa tan nổi
Một khoảng đồi sương lá chập chùng
Nếu không chợt thấy lan xòe nụ
Chắc gì biết được đã sang xuân
Ở đây sương cứ như tơ mỏng
Rắc vào trời đất hóa cơn mưa
Nếu không gặp áo em ướt bụi
Làm sao anh biết đã thay mùa
Ở đây ngày tháng chim rừng đến
Nhạc rụng đầy hai vai áo người
Nếu không thấy én về ngang núi
Làm sao anh biết Tết em ơi
Ở đây đông hạ như nhau cả
Cái lạnh quanh năm vẫn thật gần
Nhưng vừa gặp cái nhìn tha thiết
Đủ lòng anh hiểu đã vào xuân
Ở đây nắng vẫn chưa tan nổi
Một khoảng đồi sương lá chập chùng
Nếu không chợt thấy lan xòe nụ
Chắc gì biết được đã sang xuân
Ở đây sương cứ như tơ mỏng
Rắc vào trời đất hóa cơn mưa
Nếu không gặp áo em ướt bụi
Làm sao anh biết đã thay mùa
Ở đây ngày tháng chim rừng đến
Nhạc rụng đầy hai vai áo người
Nếu không thấy én về ngang núi
Làm sao anh biết Tết em ơi
Ở đây đông hạ như nhau cả
Cái lạnh quanh năm vẫn thật gần
Nhưng vừa gặp cái nhìn tha thiết
Đủ lòng anh hiểu đã vào xuân
Ở đây ngày tháng chim rừng đến
Nhạc rụng đầy hai vai áo người
Nếu không thấy én về ngang núi
Làm sao anh biết Tết em ơi
Ở đây đông hạ như nhau cả
Cái lạnh quanh năm vẫn thật gần
Nhưng vừa gặp cái nhìn tha thiết
Đủ lòng anh hiểu đã vào xuân
Áo mới lâu rồi không nhắc đến
Mùa xuân vẫn cứ ngự trong lòng
Đón Tết cành lan rừng cũng đủ
Mai rồi pháo đỏ bánh chưng xanh
Xa nhà đã có tình đồng đội
Người yêu có thể cũng quanh đây
Cũng đủ cho lòng anh xúc động
Để lòng đón Tết nhẹ như mây
Áo mới lâu rồi không nhắc đến
Mùa xuân vẫn cứ ngự trong lòng
Đón Tết cành lan rừng cũng đủ
Mai rồi pháo đỏ bánh chưng xanh
Xa nhà đã có tình đồng đội
Người yêu có thể cũng quanh đây
Cũng đủ cho lòng anh xúc động
Để lòng đón Tết nhẹ như mây

Bài hát: Đón Tết Ở Một Vùng Sương
Ca sĩ: Hoàng Hải Đăng
Ở đây nắng vẫn chưa tan nổi
Một khoảng đồi sương lá chập chùng
Nếu không chợt thấy lan xòe nụ
Chắc gì biết được đã sang xuân
Ở đây sương cứ như tơ mỏng
Rắc vào trời đất hóa cơn mưa
Nếu không gặp áo em ướt bụi
Làm sao anh biết đã thay mùa
Ở đây ngày tháng chim rừng đến
Nhạc rụng đầy hai vai áo người
Nếu không thấy én về ngang núi
Làm sao anh biết Tết em ơi
Ở đây đông hạ như nhau cả
Cái lạnh quanh năm vẫn thật gần
Nhưng vừa gặp cái nhìn tha thiết
Đủ lòng anh hiểu đã vào xuân
Ở đây nắng vẫn chưa tan nổi
Một khoảng đồi sương lá chập chùng
Nếu không chợt thấy lan xòe nụ
Chắc gì biết được đã sang xuân
Ở đây sương cứ như tơ mỏng
Rắc vào trời đất hóa cơn mưa
Nếu không gặp áo em ướt bụi
Làm sao anh biết đã thay mùa
Ở đây ngày tháng chim rừng đến
Nhạc rụng đầy hai vai áo người
Nếu không thấy én về ngang núi
Làm sao anh biết Tết em ơi
Ở đây đông hạ như nhau cả
Cái lạnh quanh năm vẫn thật gần
Nhưng vừa gặp cái nhìn tha thiết
Đủ lòng anh hiểu đã vào xuân
Ở đây ngày tháng chim rừng đến
Nhạc rụng đầy hai vai áo người
Nếu không thấy én về ngang núi
Làm sao anh biết Tết em ơi
Ở đây đông hạ như nhau cả
Cái lạnh quanh năm vẫn thật gần
Nhưng vừa gặp cái nhìn tha thiết
Đủ lòng anh hiểu đã vào xuân
Áo mới lâu rồi không nhắc đến
Mùa xuân vẫn cứ ngự trong lòng
Đón Tết cành lan rừng cũng đủ
Mai rồi pháo đỏ bánh chưng xanh
Xa nhà đã có tình đồng đội
Người yêu có thể cũng quanh đây
Cũng đủ cho lòng anh xúc động
Để lòng đón Tết nhẹ như mây
Áo mới lâu rồi không nhắc đến
Mùa xuân vẫn cứ ngự trong lòng
Đón Tết cành lan rừng cũng đủ
Mai rồi pháo đỏ bánh chưng xanh
Xa nhà đã có tình đồng đội
Người yêu có thể cũng quanh đây
Cũng đủ cho lòng anh xúc động
Để lòng đón Tết nhẹ như mây
Relate Threads