Lời bài hát Đã Bao Giờ Mẹ Hạnh Phúc Chưa? - IFJN7RMK
À ơi con nhớ tiếng ru rì rào
Nhớ lời nói ngọt ngào
Không biết bây giờ mẹ nơi nao
À ơi con muốn khóc bên mẹ
Như đứa trẻ
Nhưng giờ con chẳng còn thơ bé
Mẹ đã bao giờ được hạnh phúc chưa
Gồng gánh cuộc đời con qua nắng mưa
Con xin lỗi mẹ
Vì vô tâm con không lắng nghe
Mẹ đã bao giờ được hạnh phúc chưa
Đôi lúc mẹ buồn nước mắt chan chứa
Những lúc ấy con đang ở đâu
Để đôi mắt ấy phai màu
À ơi con nhớ tiếng ru rì rào
Nhớ lời nói ngọt ngào
Không biết bây giờ mẹ nơi nao
À ơi con muốn khóc bên mẹ
Như đứa trẻ
Nhưng giờ con chẳng còn thơ bé
Mẹ đã bao giờ được hạnh phúc chưa
Gồng gánh cuộc đời con qua nắng mưa
Con xin lỗi mẹ
Vì vô tâm con không lắng nghe
Mẹ đã bao giờ được hạnh phúc chưa
Đôi lúc mẹ buồn nước mắt chan chứa
Những lúc ấy con đang ở đâu
Để đôi mắt ấy phai màu
Xin thời gian hãy đưa mẹ tôi quay về
Để lại được nghe tiếng ru
Trong cơn ngủ mê
Cho tôi được thấy nụ cười mẹ trên môi
Một lần thôi, một lần thôi
Mẹ đã bao giờ được hạnh phúc chưa
Gồng gánh cuộc đời con qua nắng mưa
Con xin lỗi mẹ
Vì vô tâm con không lắng nghe
Mẹ đã bao giờ được hạnh phúc chưa
Đôi lúc mẹ buồn nước mắt chan chứa
Những lúc ấy con đang ở đâu
À ơi con nhớ tiếng ru rì rào
Nhớ lời nói ngọt ngào
Giữa thành phố ồn ào

À ơi con nhớ tiếng ru rì rào
Nhớ lời nói ngọt ngào
Không biết bây giờ mẹ nơi nao
À ơi con muốn khóc bên mẹ
Như đứa trẻ
Nhưng giờ con chẳng còn thơ bé
Mẹ đã bao giờ được hạnh phúc chưa
Gồng gánh cuộc đời con qua nắng mưa
Con xin lỗi mẹ
Vì vô tâm con không lắng nghe
Mẹ đã bao giờ được hạnh phúc chưa
Đôi lúc mẹ buồn nước mắt chan chứa
Những lúc ấy con đang ở đâu
Để đôi mắt ấy phai màu
À ơi con nhớ tiếng ru rì rào
Nhớ lời nói ngọt ngào
Không biết bây giờ mẹ nơi nao
À ơi con muốn khóc bên mẹ
Như đứa trẻ
Nhưng giờ con chẳng còn thơ bé
Mẹ đã bao giờ được hạnh phúc chưa
Gồng gánh cuộc đời con qua nắng mưa
Con xin lỗi mẹ
Vì vô tâm con không lắng nghe
Mẹ đã bao giờ được hạnh phúc chưa
Đôi lúc mẹ buồn nước mắt chan chứa
Những lúc ấy con đang ở đâu
Để đôi mắt ấy phai màu
Xin thời gian hãy đưa mẹ tôi quay về
Để lại được nghe tiếng ru
Trong cơn ngủ mê
Cho tôi được thấy nụ cười mẹ trên môi
Một lần thôi, một lần thôi
Mẹ đã bao giờ được hạnh phúc chưa
Gồng gánh cuộc đời con qua nắng mưa
Con xin lỗi mẹ
Vì vô tâm con không lắng nghe
Mẹ đã bao giờ được hạnh phúc chưa
Đôi lúc mẹ buồn nước mắt chan chứa
Những lúc ấy con đang ở đâu
À ơi con nhớ tiếng ru rì rào
Nhớ lời nói ngọt ngào
Giữa thành phố ồn ào
Relate Threads