New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Cuộc Đời Sẽ Nở Hoa - I7D6LXR8
Sáng thức dậy nhìn qua ô cửa sổ
Những yêu thương ngày nào còn dang dở
Lặng nhìn mây đang trôi êm đềm
Chuyện tình thì vừa mới qua bên thềm
Còn chút sương đọng lại
Có khi lòng chẳng buồn đau gì
Chỉ là mơn man khi gió thầm thì
Em ơi em
Đừng đợi ai đó quá lâu
Và em ơi em
Đừng yêu ai đó quá nhiều
Cuộc đời này sẽ nở hoa
Là la la la lá la la là
Rồi cuộc đời này sẽ nở hoa
Hãy vui lên đi mà
Sau bao nhiêu đêm tối tăm
Nằm trong căn phòng ôm bao giấc mộng
Sau bao nhiêu đêm tối tăm
Nằm trên mây thênh thang bềnh bồng
Chiều đông sau những cơn mưa
Hẹn người quen ra phố
Ngồi trên lan can nhâm nhi
Một tách trà nóng
Nhìn dòng người lang thang trên đường
Con phố mùa đông lạnh tê tái
Làm nhớ về những kỷ niệm xưa
Ấm nồng
Có những lúc buồn tênh
Vì cuộc đời này
Có những lúc chênh vênh
Có những lúc cô đơn
Lặng thầm nước mắt rơi
Ngoài trời vẫn tí tách mưa
Màn đêm chẳng thể dài mãi
Dẫu biết ký ức khó phai
Vẫn mong ngày mai rạng ngời
Cuộc đời này sẽ nở hoa
Là la la la lá la la là
Rồi cuộc đời này sẽ nở hoa
Hãy vui lên đi mà
Sau bao nhiêu đêm tối tăm
Nằm trong căn phòng ôm bao giấc mộng
Sau bao nhiêu đêm tối tăm
Nằm trên mây thênh thang bềnh bồng

Fnhac I7D6LXR8%7Cjpg
 
Bên trên