New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Công Ơn Hùng Vương - IFJLN7DL


Bài hát: Công Ơn Hùng Vương
Ca sĩ: Bé Bảo An, Công Quốc

Từ thuở Hồng Bàng
Ngàn năm truyền thuyết lưu vang
Trăm trứng nở trăm con
Nửa xuống biển, nửa lên non
Cha tên gọi Lạc Long Quân
Mẹ là nàng tiên Âu Cơ
Theo bước cùng Cha Mẹ
Hờ hớ hơ...
Chung sức đồng lòng
Ngàn năm nòi giống Tiên Rồng
Anh em cùng nhau
Lập cơ đồ dựng giang san
Nước tên gọi là Văn Lang
Xưng Vua trị vì Hùng Vương
18 đời Vua Hùng, thật vẻ vang

Từ thuở Hồng Bàng
Ngàn năm truyền thuyết lưu vang
Trăm trứng nở trăm con
Nửa xuống biển, nửa lên non
Cha tên gọi Lạc Long Quân
Mẹ là nàng tiên Âu Cơ
Theo bước cùng Cha Mẹ
Hờ hớ hơ...
Chung sức đồng lòng
Ngàn năm nòi giống Tiên Rồng
Anh em cùng nhau
Lập cơ đồ dựng giang san
Nước tên gọi là Văn Lang
Xưng Vua trị vì Hùng Vương
18 đời Vua Hùng thật vẻ vang

Oh oh
Những ngày tươi sáng dựng xây
Oh oh
Những ngày hạnh phúc đẹp thay
Oh oh
Bao lần ngoại bang xâm lấn
Vẫn ngàn năm một lòng giữ vững
Lòng nhớ cánh chim Lạc
Bay cao giữa trời
Nhìn gấm vóc tươi đẹp
Non sông sáng ngời
Cầm tay bước chân Việt
Cùng nhau đi tới
Công Ơn Hùng Vương
Còn nhớ muôn đời
Oh oh
Những ngày tươi sáng dựng xây
Oh oh
Những ngày hạnh phúc đẹp thay
Oh oh
Bao lần ngoại bang xâm lấn
Vẫn ngàn năm một lòng giữ vững
Lòng nhớ cánh chim Lạc
Bay cao giữa trời
Nhìn gấm vóc tươi đẹp
Non sông sáng ngời
Cầm tay bước chân Việt
Cùng nhau đi tới
Công Ơn Hùng Vương
Còn nhớ muôn đời
Công Ơn Hùng Vương
Còn nhớ muôn đời


Fnhac IFJLN7DL%7Cjpg
 
Bên trên